Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 06:49 19/05/2023 Lượt xem: 192

Thơ Minh Phú (Trần Đức Trấn)

GẶP NHAU Ở XỨ THANH
 
Tôi về với bạn Sầm Sơn
Hạ còn bỡ ngỡ nhìn con sóng đùa
Gặp nhau đồng đội ngày xưa
Bẩy mươi mà cứ như vừa đôi mươi.
 
Xanh mầu áo lính xanh trời
Lời ca tiếng hát một thời vang xa
Trường Sơn tình nghĩa mặn mà
Những người chiến sĩ vượt qua chính mình.
 
Những người không sợ hy sinh
Vẫn luôn giữ trọn mối tình thủy chung
Gặp nhau truyền thống hào hùng
Tuổi cao trí lớn đi cùng tháng năm.
 
Đây rồi miệng nói tay cầm
Chuyện tình ngày ấy ghi tâm giãi bày
Họ về Thanh Hóa hôm nay
Về thăm người cũ những ngày Trường Sơn!

16/5/2023
Minh Phú


 

THƯƠNG MÙA HOA PHƯỢNG
 
Ngẩn ngơ bên gốc phượng già
Tìm người ta với người ta chung trường
Ngượng ngùng ta nói lời thương
Trao nhành hoa phượng lên đường tòng quân.
 
Bấy nhiêu năm chửa một lần
Gặp người ta đã ân cần trao hoa
Nói câu xin lỗi thật thà
Chiến tranh lỡ hẹn người ta mất rồi
 
Chiều buồn bóng phượng mồ côi
Hồn ta lạc lõng giữa thời tuổi tin
Trên cành lặng lẽ lũ chim
Hình như nó cũng đi tìm nhành hoa.
 
Đâu rồi ai đón người ta
Tôi mong người ấy mặn mà hơn tôi
Nhành hoa khác đã nở rồi
Tôi không bẻ nữa sợ người chưa quên!

17/5/2023
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan