"Về xứ Đoài đi anh" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 07:14 07/06/2023 Lượt xem: 85
VỀ XỨ ĐOÀI ĐI ANH

Quê em đó núi Ba vì xanh ngắt
Dòng Đà giang dải lụa vắt sườn Tây
Nước Sông Hồng vẫn cuộn đỏ bấy nay
Chở nặng phù sa ngô dày khoai biếc
Người Xứ Đoài vẫn ăn ngay nói “thiệt”
Cái giọng sắn khoai thắm thiết ngọt ngào
Cảnh Xứ Đoài đưa Anh về huyền thoại
Truyện Sơn tinh xưa đánh bại Thủy tinh
Để Tản viên nay sơn thủy hữu tình
Khoang Sanh, Suối Tiên, Đầm Long, Thác Ngọc
K9, Đá chông, Địa linh, Thánh kiệt
Trong chiến tranh rất oanh liệt tự hào
Hòa bình rồi càng hoành tráng biết bao
Khu công nghệ cao xôn xao làng văn hóa
Lưng núi điệp trùng, đường xá lượn quanh
Đất mến yêu người, rừng vẫn tươi xanh
Xứ Đoài hôm nay đất thành vàng ngọc
Dâng hiến cho đời tài lộc linh thiêng.

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan