Hồ Văn Chi.mời hoạ thơ Đường

Ngày đăng: 06:37 19/06/2023 Lượt xem: 78
       Ngày 17-6-2023 từ TP Đà Nẵng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn – Hồ Văn Chi đã đăng tải bài thơ kính mời thi huynh thi hữu đặt tên và hoạ… Ngay sau đó ngày 18/6/2023 Hồ Văn Chi đã nhận được tác phẩm phản hồi của tác giả Khánh Trang (Hồn Nhiên) …
       Trường Sơn trân trọng giới thiệu và xin kính mời những người yêu thơ của Báo điện tử Trường Sơn cùng tham gia “cuộc chơi” đầy thú vị này.
 
Kính mời: ĐẶT TÊN BÀI VÀ HOẠ.

?
Được phổng phao rồi bỗng bé con
Hoàn sinh vạn kiếp mãi không mòn
Kỳ nhân lộng ngữ đùa cung thắm
Xạ thủ ôm tình ngưỡng gác son
Dẫu đổi nhiều phen còn dáng đẹp
Dù qua lắm kỷ vẫn khuôn tròn
Đông đoài biển núi giông mù mặc
Rạng rỡ thân vàng tỏa nước non.

17/6/2023
Hồ Văn Chi.


*****
Bài họa đầu tiên của tác giả Khánh Trang  
 

CUNG QUẢNG HẰNG
 
Cổ tích khuya Rằm mẹ kể con
Dời sao đổi vật chẳng hao mòn
Hằng Nga vẹn gánh lòng chung thủy
Hậu Nghệ ôm tình dạ sắt son
Vẫn nhớ thương hoài từ buổi khuyết
Còn trông ngóng mãi tới đêm tròn
Chờ khi giữa tháng xoay vần lại
Lặng ngắm trăng vàng gác đỉnh non.

18/6/2023
Khánh Trang (Hồn Nhiên)


tin tức liên quan