Chùm thơ thời lính của Lê Vĩnh Lạc.

Ngày đăng: 08:15 24/06/2023 Lượt xem: 154
Chùm thơ thời lính của Lê Vĩnh Lạc.

ĐI LẤY CỦI

Sáng ra một bát bo bo
Trưa chiều hai bữa không no leo rừng
Núi cao đường dốc thẳng tưng
Trèo cao lấy củi từ rừng vác ra
Từ chân núi gánh về nhà
Chỗ gần cũng phải vài ba cây đường
Lên đồi lá vẫn đọng sương
Đường gập gềnh đá gỗ trườn trên vai
Vai non vác củi đường dài
Chỉ tiêu trên định ngày hai chuyến liền
Nộp vào nhà bếp cân lên
Lấy được biên nhận mới yên tâm cười
Ba tháng huấn luyện xong rồi
Trên đường ra trận hết đời tiều phu !!!

Ngày 30-04-1968.


TẬP ĐÁNH TĂNG

Lần đầu tập luyện đánh xe tăng
Nằm phục bên đường bánh xích lăn
Tăng đã lại gần ta bật dậy
Tay đu thân bật lên bệ tăng
Cố bám chắc thành tìm vũ khí
Rồi cầm thủ pháo nhét vào tăng
Mỗi thằng găng luyện vài chục lần
Nhẩy lên nhẩy xuống đã quen dần
Cốt sao động tác cho thành thạo
Mai ngày ra trận được đánh tăng.

Ngày 10-06-1968.


BA THÁNG HUẤN LUYỆN

Sáng nghe báo thức vội vàng
Xỏ giầy rồi vội xếp hàng dưới sân
Vài chục phút thể dục xong
Chạy vào lán ngủ gấp chăn gấp màn
Gấp vuông ngay ngắn thẳng hàng
Tiếng còi lại rít xếp hàng đi ăn
Đi đều tới bếp mặt nhăn
Mỗi thằng tiêu chuẩn một tuần bo bo
Ăn xong xách bát ra về
Kiểm tra nội vụ lệnh nghe rõ ràng
Xếp hàng đứng dưới chân sàn
Sai đâu thì lại sửa sang kịp thời
Kiểm tra nội vụ xong rồi
Lại nghe hiệu lệnh bằng còi rít lên
Xỏ giầỳ vác súng ngó nghiêng
Ba chân bốn cẳng chạy trên thao trường
Bò choài nằm ở bên đường
Quân xanh, quân đỏ thao trường chia đôi
Tám giờ tập đổ mồ hôi
Tối về lán ngủ lại ngồi gác đêm
Đêm nằm đâu có được yên
Tiếng còi báo động rít lên giật mình
Động tác bật dậy không nhanh
Mỗi lần báo động đứng canh trước hàng
Đã chậm lại thêm vội vàng
Mỗi lần báo động xếp hàng đứng sau
Rèn mãi mà có nhanh đâu
Thôi đành chịu vậy lần sau cứ vầy
Đêm nay nằm ngủ cả giầy
Nghe tiếng báo động chạy ngay tức thì
Ngủ thì nửa, tỉnh nửa mê
Nghe tiếng báo động mà ghê cả người
Huấn luyện có ba tháng trời
Mà dài như nửa cuộc đời người ta
Ba tháng huấn luyện đã  qua
Dã từ huấn luyện ta ra chiến trường

Ngày 07-07-1968.
Lê Vĩnh Lạc.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Gmail: 
levinhlac45@gmail.com


tin tức liên quan