“Tình ca người và trăng” – Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:32 30/06/2023 Lượt xem: 84
TÌNH CA NGƯỜI VÀ TRĂNG
 
Mấy lời của tác giả
 
Ngày xưa trăng đã " chị Hằng"
Thời nay ta có " vầng trăng" là người
Lung linh đẹp giữa đất trời
Tình ca tôi viết những lời nôm na
Mong mọi người có đọc qua
Thông cảm cảm xúc tôi ra chiến trường
Trong tôi còn mãi nhớ thương
Viết nên một thuở trên đường chiến binh
Chiến hào sâu nặng nghĩa tình 
Đồng đội sống chết hết mình vì nhau
Biết là viết được bao đâu?
Nhưng dù vài chứ cho nhau...tình đời
Nên tôi viết tình ca trăng và người
Tình ca người và trăng.

 

Tác giả Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(Bắc Ninh, tháng 4/2023)

 
 

TÌNH CA NGƯỜI VÀ TRĂNG
 
Tôi viết tình ca con người và trăng
Xinh xinh em gái đẹp như " chị Hằng "
Đã trải qua muôn trùng mưa nắng
Mà trải qua bom nổ chồng lên bom
 
Tôi viết tình ca thơ- nhạc Trường Sơn
Để muôn sau hùng khí không sờn
Bước đi tiếp lập nên kỳ tích
Cho quê hương vững trãi thành đồng
 
Ơi quê ta bờ cõi núi sông
Người với người nghĩa tình chan chứa
Mỹ - thiện - chân sáng hồng ánh lửa
Mà đẹp sao Tổ Quốc quê ta ...
                        *
                      *.   *
 
"Thằng Cuội ngồi gốc cây đa "
Ta nằm võng chợp trăng tà gác canh
Xa xa bom đạn đùng đoành
Tỉnh ta... Trăng đã... buông mành ban mai
 
Hành quân mỗi chặng đường dài
Nghỉ ngơi mà mắt ngắm hoài mặt trăng
Trăng bao tuồi? Tuổi "chị Hằng"?
Bạn tôi tuổi cũng mấy thằng mãi xuân
 
Dòng sông con suối trăng ngân
Rạt rào khúc nhạc trong ngần tình ca
Trăng bao nhiêu tuổi chẳng già
Vẫn sung sức bước cùng ta vượt đèo
 
Rì rào tiếng suối trong veo 
Đong đưa cánh võng trăng treo đầu cành
Khoảng rừng bom đạn tan tành
Vẫn nghe em hát ngọt lành suối reo
 
Đêm khuya trăng đứng đỉnh đèo
Soi đường xe chạy men theo núi rừng
Súng đạn bám chắc vai lưng
Bài ca chiến thắng tưng bừng đường quân
 
Chiến dịch mở cả đông xuân
Tiến công "thần tốc" toàn quân hợp đồng
Giương cao đầu súng, cờ hồng
Trăng vàng toả ánh non sông bến bờ
 
Con thoi dệt những đường tơ
Trăng theo đường ống tỏ mờ xuyên đêm
Bộ binh qua suối êm đềm 
Công binh vừa bắc được thêm chiếc cầu
 
Thông đường núi thẳm rừng sâu
Em làm cột mốc cắm câu chỉ đường
Pháo anh quay ngắm bốn phương
Xe anh không kính vấn vương trăng trời
 
Quân y " từ mẫu " cười tươi 
Thành công " phẫu thuật" cho người trọng thương
Ngắm trăng ...lòng nhớ quê hương
Bên song cửa sổ... người đương ngồi chờ 
 
Chiến trường khói lửa mịt mờ
Núi thiêu rừng cháy thẫn thờ vầng trăng
Đường quân bom đạn chịt chằng
Thương em ngày tháng chịu đằng đắng cay
 
Tim còn ghi tạc chia tay
Em thinh không nói lệ đầy bờ mi
Trăng buồn trăng ngoảnh mặt đi
Em thì cứ cúi ôm ghì lưng nhau
 
Trường Sơn còn có cây cầu
"Cầu Người" cầm ván cho nhau sang bờ
Nhiều khi trăng cũng ngẩn ngơ
Bom tung chiến sĩ ... bây giờ nơi đâu?
 
Bạn trên núi hay rừng sâu
Vẫn còn để lại cho nhau tiếng cười
Vẫn còn dáng dấp bóng người
Vầng trăng thao thức tìm nơi núi ngàn
 
Rưng dòng suối chảy miên man
Hoàng Cầm nhả khói một làn sương mây
Vầng trăng duyên dáng thơ ngây
"Nấu không khói nói không tiếng "những ngày giao tranh
 
Lán lều lợp mái cỏ gianh
Thương em mối lạt buộc thành nhà chung
Chiến sĩ hát gõ nhạc thùng
Ánh vàng trăng sáng vui cùng thơ ca
 
Trường Sơn là một mái nhà
Cho người chiến sĩ vào ra diệt thù
Trăng đi khắp cả chiến khu
Mặt trăng như thể bỏ tù tim anh
 
Đêm đêm tiếng suối ngọt lành
Khoả thân trăng tắm đã thành ca dao
Bước chân in dấu chiến hào
Chân quê chất lính thiết thao nghĩa tình
 
Bao giờ cho đến bình minh 
Thì trăng yên phận giấc mình say mơ
Đạn bom chẳng hẹn ngày giờ
Cứ vung vãi khắp bến bờ núi sông
 
Yêu trăng yêu tận đáy lòng 
Trăng thương chiến sĩ ở trong chiến hào
Oằn lưng vượt dốc đèo cao
Trăng soi gió hát rì rào suối reo
 
Lá bay thấp thoáng cánh diều
Ngỡ như gặp lại những chiều tuổi thơ
Thác ghềnh suối đá đôi bờ
Trăng đưa từng bước từng giờ tàn đêm
 
Máy bay địch rú khùng điên 
Bom rơi đạn nổ khắp miền nước non
Lúc trăng khuyết, khi trăng tròn
Vẫn bên chiến sĩ sắt son tươi hồng
 
Đạn bom suối vẫn xanh trong
Đoàn quân giải phóng khép vòng tiến công
Ánh trăng sông suối bềnh bồng
Nâng người chiến sĩ vượt sông suối ngàn
 
Núi rừng nở trắng hoa ban
Vòm trời đen sạm từng đàn máy bay
Chiến sĩ súng chắc trong tay
Cùng trăng vững bước đêm ngày hành quân
 
Rừng khuya tiếng suối trong ngần
Lá ru tiếng gió trăng ngân đôi bờ
Chiến trường khói lửa mịt mờ
Núi thiêu rừng cháy bến bờ vắng trăng
 
Đường quân bom đạn chịt chằng
Thương em ngày tháng dằng dặc gian lao
Vầng trăng cùng với ngàn sao
Soi đèn đốt đuốc dẫn vào ban mai
 
Quê em cài tóc cúc - nhài
Chiến hào chỉ có mũ cài hoa sao
Hoa trăng tròn đẹp biết bao
Ngắm trông lòng thấy nao nao muốn gần
 
Dòng sông con suối trăng ngân
Cùng ta xuống tắm khoả thân bềnh bồng
Đạn bom loang máu suối sông
Vầng trăng còn dẫn tây đông quân hành
 
Xa xa bom đạn đùng đoành
Đu đưa cánh võng treo cành trăng khuya
Thương cây chụi lá cành lìa
Biết bao đồng đội đầm đìa máu xương
 
Nơi đây chiến sĩ kiên cường
Hy sinh dũng cảm, yêu thương quê nhà
Trăng còn vằng vặc quê ta
Chiến trường trăng cũng vẫn là trăng quê
 
Biết bao đồng đội không về
Để đêm trăng thức bộn bề nhớ thương
Quên mình bảo vệ quê hương
Giữ gìn Tổ Quốc, kiên cường lập công
 
Cờ hoa phơi phới ánh hồng
Ngàn năm mơ ước non sông yên bình 
Thời gian năm tháng chiến chinh
Tượng đài thì mọc, trăng mình đơn côi
 
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Nhìn vầng trăng thức bồi hồi nhớ quê
Nhớ em nhớ những hẹn thề
"Nước non còn giặc chưa về quê hương" 
 
Cái ngày em tiễn lên đường
Trăng buồn rười rượi mắt vương sương mờ 
Rưng rưng cánh võng ầu ơ...
Lời thề sông núi, đợi chờ bình yên
 
Những ngày đánh giặc bao quên 
Những đêm gió mát trăng lên hát hò
Cánh diều như những cánh cò
Bay trên đồng lúa ngợp bờ tươi xanh
 
Trải qua mấy cuộc chiến tranh
Vàng thau càng tỏ, rõ rành thuỷ chung
Trung thu trẻ vẫn vui mừng
Bé thơ nhí nhởn tưng bừng trông trăng
 
Yêu trăng bé gọi chị Hằng
Đỗi thương ngày tháng vầng trăng khuyết tròn
Hành quân rừng thẳm núi non
Khát khao thống nhất, vẹn tròn trăng quê...
 
Cho dù đuổi giặc ...không về
Lòng son vẫn giữ nguyền thề khi đi
Trăng buồn ngày tháng chia ly
Đêm thanh lạnh lẽo xuân thì chơi vơi
 
Yêu trăng yêu tận lòng người
Yêu em yêu suốt cả đời của anh
Hành quân núi thẳm rừng xanh
Dõi theo ánh mắt long lanh trăng vàng
 
Xa quê nhớ bản nhớ làng
Nhớ vầng trăng đứng bên đàng ao sen
Gặp nhau mà hoá thân quen
Trao duyên yêu cả một miền dân ca
 
Ta về ta tắm ao ta
Có trăng xuống tắm làn da ngọc ngà
Ánh trăng sóng nước nở hoa
Chiến haò tắm suối quện hoà ánh trăng
 
Gầu đôi em tát dùng dằng
Ngập ngừng em đổ ánh trăng đầy đồng
Chiến trường em có biết không?
Qua cầu độc mộc trăng lồng bóng đôi
 
Trăng nằm lưng dốc, đỉnh đồi
Dõi theo chiến sĩ đứng ngồi nhớ quê
Lòng còn ôm nặng lời thề
Mong ngày hết giặc để về quê hương
 
Anh còn ca khúc chiến trường
Trăng cùng nhịp bước trên đường hành quân
Bài ca chiến thắng vang ngân
Thúc ngoài tiền tuyến bàn chân bước dồn
 
Thương trăng bão tố mưa tuôn
Dập vùi bóng dáng ngọn nguồn chơi vơi
Hành quân chân bước "cổng trời"
Nhớ em quê mẹ xa vời vợi xa
 
Bao giờ bão nôỉ can qua
Thì trăng rạng rỡ môi hoa mặt tròn
Thì yên bể lặng sóng cồn
Thì quê tươi thắm cho hồn thơ bay...
 
...Hoà bình thống nhất hôm nay
Được như mơ ước tràn đầy sướng vui
Ấm no hạnh phúc ngọt bùi
Trăng quê rạng rỡ, chôn vùi mây đen
 
Bắc Nam rộn rã trống kèn
Dân ca vang vọng mọi miền quê hương
Người về trút áo phong sương
Dựng xây đời mới xóm phường hoa trăng
 
"Trung thu" lại đón " chị Hằng"
Giọng ca kim cổ nghe văng vẳng trời
Vẻ vang trang sử sáng ngời
Trăng vàng dát bạc muôn đời giầu sang
 
Hoà nhịp nhân ái ngoại bang
Trăng vàng kết nối trăng liềm tròn vo
Làm theo lời dạy Bác Hồ
Để vinh quang nước thắm tô sử nhà!!!
 

(Cảm ơn các bạn đã đọc và đồng cảm (người là trăng mà trăng cũng là người từ xưa có " chị Hằng " nay có nữ chiến sĩ trải qua chiến trường và " chị hai" trong lao động đáng yêu...).
 

tin tức liên quan