Thơ Phạm Cao Phong -.

Ngày đăng: 06:37 03/07/2023 Lượt xem: 86

Thơ Phạm Cao Phong

TRƯỜNG TIỀN VẮT BÓNG HƯƠNG GIANG
 
Cầu Trường Tiền thành biểu tượng xứ Huế
Vắt bóng dòng Hương thơ mộng cuộc đời.
Là minh chứng bao đoạn trường dâu bể
Như thấm vào tiềm thức nỗi đầy vơi!
 
Cầu Trường Tiền chỉ mười hai nhịp thôi!
Mà cộng hưởng nỗi vui buồn nhân thế.
Mà cuốn hút, lòng bâng khuâng như thể
Bước chân quen, niềm yêu bỗng dâng trào!
 
Hơn trăm năm vẫn tên gọi thanh cao
Như báu vật của người dân xứ Huế.
Hiển hiện bậc vương hầu như thiên tuế
Bao đời vua ngự trị nước non này!
 
Qua Trường Tiền lặng ngắm để mà say
Cùng suy tưởng bạc đầu miền dĩ vãng.
Màu tím Huế kiêu sa cùng năm tháng
Dáng khiêm nhường soi bóng nước Hương Giang!

Phường Phú Hòa – Phú Hội lúc 8h00
Thành phố Huế ngày 02/06/2019
Phạm Cao Phong

 
BÊN DÒNG Ô LÂU

Phong Điền về lại nhớ mong
Làng cổ Phước Tích bên dòng Ô Lâu.
Trải bao năm tháng dãi dầu
Thủy chung khéo bắc nhịp cầu yêu thương.
 
Nhà rường, bến nước, dòng sông
Trầm mặc làng cổ nắng hồng bình minh.
Nhẩn nha ra với sân đình
Trăng nơi đáy giếng có mình, có ta!
 
Còn lưu dấu vết Chăm Pa
Thăng hoa nghề gốm làm ra sắc màu.
Như là hẹn ước cùng nhau
Đường làng, ngõ xóm, chè tàu mướt xanh!
 
Dòng sông bao uốn lượn quanh
Bến Cây Bàng đã hóa thành bến thơ.
Hai trăm năm vẫn đợi chờ
Ô Lâu, Phước Tích mộng mơ tình người!

Thừa Thiên – Huế ngày 03/06/2019
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan