Chùm thơ hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8-1945 của Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 06:34 12/08/2023 Lượt xem: 92
CHÙM THƠ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945
CỦA LƯU SỸ MÙI
      
       Vùng đất ATK Thủ đô Kháng chiến – Thủ đô Gió ngàn, bao gồm: Cây Đa Tân trào, Lán Nà lừa; Mái đình Hồng Thái, Cây Đa Tân trào…  ở Sơn Dương Tuyên Quang. Lán Khuôn Tát, Lán Tỉn Keo, Khu Tưởng niệm Bác Hồ ở huyện Định Hóa Thái Nguyên, nơi Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo kháng chiến thắng lợi, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử. Lưu Sỹ Mùi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn, có chùm thơ viết về quần thể chuỗi khu di tích lịch sử này. Trường Sơn xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 
 
 
BÊN LÁN NÀ LỪA.
 
Nằm ngay trên sườn núi
Lán Nà lừa (*) đơn sơ
Nơi Bác Hồ đã ở
Lãnh đạo đất nước ta.
 
Bác đã đi bôn ba
Trên khắp miền thế giới
Tìm con đường đổi mới
Cho dân tộc Việt Nam
 
Với tình cảm chứa chan
Về chiến khu Việt Bắc
Bác lãnh đạo đánh giăc.
Đế Quốc Pháp phải thua.
 
Di tích Lán Nà lừa
Đã in dấu chân Bác
Chúng con về thăm Bác
Thăm lại Lán Nà lừa.
--------------------------------------

(*) Lán Bác Hồ ở năm xưa tại Sơn Dương Tuyên Quang.

 
CÂY ĐA KHUÔN TÁT.
 
Sáng nào Bác ngủ dậy
Bác cũng ra bóng đa
Bên dòng suối Khuôn tát( *)
Tập thể dục đấy mà.
 
Các chú bộ đội ta
Cũng làm theo gương Bác
Luyện võ để đánh giặc
Cho sức khỏe nâng cao.
 
Bà con người đồng bào
Bảo vệ  cho Cách mạng
Rừng Khuôn Tát tỏa  sàng
Kháng chiến đã thành công.
 
Khu di tích  non sông
Trên đồi cao gió mát
Nhớ về rừng Khuôn Tát
Đây Thủ đô gió ngàn.
---------------------------------

(*) Điểm di tich lịch sử ATK Định Hóa Thái Nguyên
 
 

CÂY ĐA TÂN TRÀO.
 
Bên mái đình Hồng Thái
Dưới gốc Đa Tân Trào
Ghi dấu ấn lịch sử
Cách mạng năm bốn nhăm.
 
Đã gần tám mươi năm
Bác lãnh đạo khởi nghĩa
Cách mạng đã thành công
Đất nước vững thành đồng
 
Đồi núi và dòng sông
Bên Ngòi thia Sông Đáy
Vùng chiến khu ở đây
Là Thủ đô Gió Ngàn
 
Lớp lớp các cháu con
Về thăm khu lịch sử
Để nhớ về qúa khứ
Dưới gốc Đa  Tân Trào.
 
 

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ.
 
“ Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nối nước nhà”
                              (Cảnh Khuya)
Bài thơ Bác viết từ năm ấy
Tiếng suối ngày xưa vẫn chảy đều
Bên dòng Khuôn Tát trong xanh đó
Con vẫn nghe vang tiếng đọc thơ.
“Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”(*)
Chúng con lớp lớp là người lính
Kính Bác tri ân – Tấm gương Người.
Bên Nhà Tưởng niệm Công ơn Bác
Xứng nghĩa mang danh Cháu Bác Hồ.
-------------------------------------------

(*)Nhà thơ: Hoàng Trung Thông
 
Lưu Sỹ Mùi.
( Hội Viên Hội VHNT Trường Sơn)




tin tức liên quan