“Ta về” – Thơ: Trần Văn Lục

Ngày đăng: 09:22 16/08/2023 Lượt xem: 80
TA VỀ
(Bên thềm ngày về dự Trại viết Trường Sơn tại Thái Hải, Thái Nguyên)

Mình về Thái Hải hôm nay
Tay cầm thu lạnh  thêm say lòng người
Thơ em dâng hiến cho đời
Tơ tằm  rút ruột, dâng  Người tháng  5
Cội nguồn  tình nhớ xa xăm
Nhớ ngầm suối Bạc, đêm nằm  còn mơ
Hôm nay hội tụ nào ngờ
Đây rồi,  ngày  ấy  thác  Mơ  suối Lào
Bìa rừng kỷ niệm ngọt ngào
Con đường* xuyên Việt, dệt bao nghĩa tình
Vượt  bao sông , núi, thác gềnh
Ngày dài,  đêm lạnh “ Vá lành” vết thương
Hôm  nay  về  với  bản  làng
Xung phong  gợi nhớ thênh thang gió ngàn
Hữu tình phong thủy trời ban
Rượu  ngon  mới  nhấp  đã  tràn  bờ  môi
Gặp  em -  Xuân  nhớ, tình  dài
Mắt huyền, sánh với gót dài  Trường Sơn
Ngày  xưa  xẻ  núi  mở đường
Nay  dệt  thơ phú,  ngàn thương  bản mình …
-----------------------------------------------------------

* Con đường: Đường 20  quyết thắng, con đường
của tuổi 20 TNXP và bộ đội mở đường nối sang nước bạn Lào


Trần Văn Lục
ĐT: 0395  186  799


tin tức liên quan