"Bài thơ còn nguyên bản thảo" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 03:48 27/08/2023 Lượt xem: 64
---------------------------------------------

BÀI THƠ CÒN NGUYÊN BẢN THẢO
 
Câu thơ bản thảo ngày nào
Hoàng hôn rọi xuống đem vào nguyên sơ
Gã mèo ngái ngủ lơ mơ
Ngó sang bồ lúa vẫn trơ… yên bình
 
Bóng đêm bủa xuống quanh mình
Câu thơ ẩn hiện bóng hình người thương
Xuân thì rơi rớt dọc đường
Tôi tìm tôi ở quê hương thuở nào
 
Dung nhan em đã vội trao
Thơ đành lơ lửng ngày nào chưa xong
Tiếc đôi môi thắm, má hồng
Không anh, em cũng bên chồng đó thôi
 
Câu thơ dang dở suốt đời
Mãi là bản thảo, mãi người nhớ nhau
Cho tôi mãi lộ vài câu
Để tôi chuộc lại buổi đầu… có em!...
 

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258548

 
tin tức liên quan