"Nhớ mẹ" - Thơ: Nguyễn Đình Triển

Ngày đăng: 08:56 29/08/2023 Lượt xem: 66
---------------------------------------------

NHỚ MẸ
(Ngày lễ Vu lan, nhớ về tình mẫu tử)
 
Chiều về đứng lặng bến sông
Nhớ hình bóng mẹ mà lòng nao nao...
 
Chuồn chuồn vẫn đậu cầu ao
Vườn xưa hoa bưởi ngạt ngào hương thơm.
Khói chiều ngai ngái mùi rơm
Sáo ngân vi vút đồng thơm dạt dào
Đêm hè lắng khúc ca dao
Gió từ lòng mẹ thổi vào tim con
 
Ngày về bóng mẹ đầu non
Bâng khuâng ngõ cũ nay còn mẹ đâu
Phất phơ sợi tóc bạc màu
Con tìm dáng mẹ bên cầu ao xưa.
Sân vườn, góc bếp, rào thưa
Còn in bóng mẹ nắng mưa một thời
Bao la tình mẹ biển trời
Mẹ là ánh sáng trọn đời trong con.
 

Nguyễn Đình Triển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan