Thơ Nguyễn Tất Đình Vân, Bắc Ninh

Ngày đăng: 09:01 29/08/2023 Lượt xem: 59
---------------------------------------------

Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

MẸ LÀ CUỘC SỐNG
 
Mẹ làm gió mát mùa thu 
Cho con khôn lớn mẹ ru tháng ngày 
Dạy con tần tảo đôi tay 
Nghĩa tình sau trước tràn đầy quê hương
Mẹ - là vô hạn yêu thương 
Con đi khắp nẻo bốn phương đâu bằng?
Mẹ là ánh sáng sao băng
 Trong tim con: mẹ -vầng trăng suốt đời!
Mẹ là cuộc sống mẹ ơi! 
Là nguồn hạnh phúc, sáng ngời tương lai
Chồng, con, yêu quí cả hai 
Trong, ngoài, xóm phố ...ca bài "ấm êm "!
 


ĐỘI PHẪU THUẬT TRONG HANG 
 
 Đội phẫu thuật hình như không nghỉ 
Bên ngoài cửa rền rĩ máy bay 
Khói bom lùa mắt cay cay
 Bóng người thấp thoáng đêm ngày... Thương binh 
 
 Đàn dơi hốt hoảng giật mình 
Trong hang có tiếng Thương bing nói cười
Đêm đêm pháo sáng đỏ trời
 Quân y chăm chút cho người "anh em" 
 
 Hang núi ngỡ tưởng động tiên 
Có suối róc rách kề liền cửa hang 
Bàn tre ghế đá đàng hoàng 
Ngâm thơ ca hát âm vang sớm chiều...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan