"Đôi cau đứng trước sân nhà" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 07:12 03/09/2023 Lượt xem: 95
---------------------------------------------

ĐÔI CAU ĐỨNG TRƯỚC SÂN NHÀ
 
Ta trồng cổ tích cho ta
Cũ càng vun vén thế là thành cau
Mới dăm đốt, chửa già đâu
Tàu non, tàu rụng trước sau nhẹ nhàng!
 
Trên đầu mây trắng lang thang
Cau dang tay đỡ mênh mang tháng ngày
Câu thơ ta vẫn mảnh gầy
Buộc vào ngay thẳng hoá dây trầu lành
 
Cau như là của để dành
Mai sau cháu lớn có vành trăng thơm
Chíp chiu hoa trổ trái đơm
Tay ai têm nỗi nguồn cơn cau già
 
"Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười" (*)
Yêu em cau bổ làm đôi
Nửa trăng gác núi, nửa xuôi đò chiều
 
Bóng cau ngả xuống nhiễu điều
Bình yên một chốn, lánh điêu toa đời
Đêm nằm nghe một tiếng rơi
Sáng ra nhặt lại khoảng trời mo cau...

 

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------------------------
(*) Ca dao.
 

 
tin tức liên quan