"Cùng chiếc Ba lô đưa cháu đến trường" - Thơ: Phạm Sinh

Ngày đăng: 07:45 05/09/2023 Lượt xem: 82
Tiễn đàn cháu nhỏ khai trường
Trào dâng ký ức cung đường Trường Sơn…

 
CÙNG CHIẾC BA LÔ ĐƯA CHÁU ĐẾN TRƯỜNG
(Cảm tác trong ngày đưa cháu khai trường)
 
Dắt cháu đến trường trong buổi học đầu tiên
Cháu vui lắm - Ông cũng mừng biết mấy
Ký ức Trường Sơn trong lòng ông khơi dậy
Khi nhìn ba lô trên vai cháu, cháu ơi!
Cháu biết không với ông đó một thời
Mang ba lô suốt chiều dài chiến dịch
Đi trong đoàn quân tiên phong xung kích
Góp sức mình giành độc lập tự do
Giành lại lời ca - Giành lại cả ấm no
Cho cháu đấy - Cháu hôm nay có biết?
Ba lô ông mang theo cây bút Việt
Mang tên Trường Sơn - Ghi huyền thoại Trường Sơn. 
* * * 
Ông vui nhiều và mong ở cháu hơn
Noi gương ông xưa vượt Trường Sơn đánh giặc
Cháu chăm ngoan và nguyện lòng son sắc
ÔLympia - vươn đến đỉnh vinh quang
Xây dựng non sông tươi đẹp đàng hoàng
Tô thắm mới Sử vẻ vang đất nước.
Ông mong cháu suốt cuộc đời vững bước
Với hành trang mang trong chiếc ba lô
Theo Đảng tiên phong cùng với Bác Hồ
Hiến trí lực vì cơ đồ Tổ quốc…
Ông trao cháu điều mà ông mong ước
Trong ba lô cháu mình có cây bút… Trường Sơn
Ghi tiếp bao điều huyền thoại lớn lao hơn…

Phạm Sinh

tin tức liên quan