Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (10-9)

Ngày đăng: 07:01 10/09/2023 Lượt xem: 74
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

ĐỒNG ĐỘI ƠI! 
(Tặng Trần Quang Chính)
 
 Anh làm cho em cái ca uống nước 
Và chiếc lược bằng ống bom bi... 
Anh bị thương từ ấy phải chia ly 
Ngày giải phóng Quốc kỳ bay phơi phới... 
 
 Mãi hôm nay... Vẫn xa nhau vời vợi
 Mỏi mong ngày gặp lại... đồng đội ơi! 
 
 

TRUNG THU 
 
 Trung thu trăng sáng đất trời 
Bâng khuâng một thuở một thời xa xưa
Tuổi thơ nao nức vui đùa
 Trống cơm rộn rịp sân chùa đêm trăng
Má em tròn phính "Chị Hằng"
 Đèn sao tay rước tung tăng đường làng
Trông trăng cỗ chẳng cao sang 
Bưởi bòng bánh kẹo vui mang ra bày 
 Áo hoa bé mặc suốt ngày 
Vui chơi múa hát cầm tay bạn bè 
Hòa đồng đâu có phái- phe 
Quê nghèo nhưng vẫn chở che trẻ già
Trung thu vui vẻ cả nhà 
Trăng đi phá cỗ nụ hoa bé cười 
Thời gian tịnh tiến cứ trôi 
Bâng khuâng một thuở một thời Trung Thu.
 
 

RỰC RỠ HOA 
 
 Suối lượn lũng xanh nắng chiều tà 
Vọng vang tiếng pháo phía trời xa 
Địch thua bỏ chạy tan tao tác 
Giải phóng cờ bay thắm sắc hoa 
Chiến thắng tin vui truyền khắp cả 
 Vẻ vang sông núi nước non nhà 
Ngàn năm giữ nước và gìn nước 
Nguyên vẹn Việt Nam rực rỡ hoa...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan