"Vịnh vần Kiều vui đón Tổng thống Joe Biden sang thăm Việt Nam" Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 08:36 12/09/2023 Lượt xem: 69
Vịnh vần Kiều vui đón Tổng thống Joe Biden
sang thăm Việt Nam

 
THÊM XUÂN MỖI NGÀY
(Khoán thủ Song thất Lục bát - câu Kiều 2287-2288
do Tổng thống Joe Biden đọc hôm 11/9/23 tại Phủ CT- Hà Nội)

 
VINH quang thay hôm nay ngày mới
HOA sen tàn thu tới bung hoa
BỎ qua tất cả gọi là
LÚC xưa thù hận để qua ân tình
PHONG tình cổ lục ngày xanh
TRẦN gian chứng cảnh một vành Quế thơm
CHỮ tâm ấy sớm hôm gìn giữ
TÌNH anh em quá khứ kết thân
NGÀY xưa Bác đã ân cần
LẠI thêm nghĩa lớn Châu Trần kết giao
THÊM xinh Cúc thắm tươi Đào
XUÂN này đã thỏa ước ao bấy chầy
MỖI Ngài Tổng thống đến đây
NGÀY nào Kiều cũng gọi thầy* kết thân
VINH HOA BỎ LÚC PHONG TRẦN
CHỮ TÌNH NGÀY LẠI THÊM XUÂN MỖI NGÀY.
-----------------------------------------
* Cụ Nguyễn Du.
Câu thơ nói lên cảm nhận tuyệt đỉnh hạnh phúc của Kiều sau khi cưới Từ Hải và được phong cho chức Hoàng hậu.
(Hoàng hậu VN liệu có giữ mãi niềm HP này không. Hay lại đi tìm Hồ Tôn Hiến để nương nhờ? Để rồi lại có cái kết ...???)
 
12/9/2023.
Lê Thuần

 
 

LẨY KIỀU: MỐI TÌNH VIỆT MỸ
 
1795: Sen tàn Cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang Xuân (1)
Trời nay đến lúc xoay vần
Hai bên gặp gỡ kết thân bạn bè
Quả mai kết hạt đang khoe
Đào non sớm liệu tơ xe kịp mành
Bây giờ gương vỡ lại lành
Khuôn thiêng lừa lọc đã đành từ đây
 
3121:Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời (2)
Dẫu rằng vật đổi sao dời
Anh em quyết giữ một lời từ nay
 
355: Rằng :”Trăm năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi (3)
Duyên kia có phụ tình si
Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ
Việt Mỹ gắn kết như mơ
Cựu thù thành bạn  mong chờ bấy nay
Một nhà phúc lộc gồm hai
Ngàn năm dằng dặc quan giai lần lần
Ngoài trời hoa nở thơm ngần
Một cây cù mộc, một sân quế hòe
Phong lưu phú quý ai bì
Mối tình Việt Mỹ để bia cho đời.
Kết duyên Hai tám năm rồi
Mười năm đối tác sáng ngời tình thân
 
2287. “Vinh hoa bỏ lúc phong trần
Chử tình ngày lại thêm xuân một ngày”(4)
Bảy tám năm trước, hôm nay
Dòng  thư của Bác hôm nay tác thành*
49 năm sau chiến tranh
Chiến lược toàn diện đã thành Bác ơi
Mừng vui trông mặt cả cười
Cùng nhau nâng chén giao bôi thuận tình
Tiệc bày thưởng tướng khao binh
Quân dân cả nước rập rình cờ reo./.
--------------------------------------------------------- 
1: Bil Clin tơn, (11/2010) /2, Joe Biden (7/2015)P TT/ 3. Ô Bama (5/2016): Đọc tại Việt Nam., đọc tại lầu năm góc Hoa kỳ, khi tiếp TBT NPT/ 4. Tổng thống Joe Biden (11/9/2023), đọc tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức VN để 2 bên tuyên bố nâng cấp Chiến lược Toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ.( Bối cảnh câu thơ này là niềm hạnh phúc của Thúy Kiều sau lễ cưới với Từ Hải. Kiều thành Hoàng hậu)
* Thư Bác Hồ gửi TT Truman năm 1945.


Ngày 11/9/2023
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
 


tin tức liên quan