Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 09:00 12/09/2023 Lượt xem: 69
Thơ Nguyễn Viết Lợi
 
CHIẾC Ô VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ 
(Tặng SFL472)
 
Người đàn bà mang chiếc ô đen
Lững thững đi về trong chiều nhạt nắng
Chiếc ô đen thủy chung, thầm lặng
Mảnh trời riêng, che mưa nắng cho bà.
 
Một mình đi với cái bóng xế tà
Cuộc sống đơn thân không chồng, không con cái !
Mười chín, đôi mươi nhắc bà nhớ lại
Mảnh ghép cuộc đời: “Nữ chiến sỹ Trường Sơn”.
 
Gian khổ hy sinh lòng vẫn không sờn
Thông tuyến quân đi, nối mùa xe chạy
Trọng điểm bom rơi, lửa thù bốc cháy
Đêm thông đường phá bom để xe qua…
 
Đi suốt bể dâu nay tuổi đã già
Người đàn bà chiều nào cũng ra chợ thăm đồng đội
Cùng cảnh ngộ chăn đơn, chiếc gối
Họ! Những người gánh thảm họa da cam./.
 

Mùa hạ 2023
 
 

CHÚNG TÔI LÍNH TRƯỜNG SƠN
 
Ngày truyền thống của binh đoàn Trường Sơn
Gặp lại nhau để tìm về ký ức
Chiến công trao tấm huân chương trên ngực
Đồng đội ơi! “Những cánh đại bàng”.
 
Năm trục dọc, hai sáu chục ngang
“Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”
Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến
Lính đường dây năm năm chín một thời.
 
Lưới lửa phòng không canh giữ bầu trời
Đường hành quân nối mùa Binh trạm
Lá đùng đình ngụy trang mái lán
Em giao liên, vạn dặm vượt đường xa.
 
Dốc thẳm đèo cao vẫn tiếng “tích - tà”
Bộ đội thông tin nối liền mạch máu
Nắng gắt mùa khô, dầm mình tháng sáu
Vượt đạn bom thông tuyến xăng dầu.
 
Binh chủng hợp thành kết nối nhịp cầu
“Xẻ dọc Trường Sơn” viết nên huyền thoại
Đại thắng mùa xuân! Đồng đội ơi nhớ mãi
Ta sao quên “Hào khí Trường Sơn”./.
 

01/4/2023
 
 

CÂU HỎI ĐỂ ĐÓ
(Viết cho con, cháu)
 
Dì đi chợ chiều sắm sửa hương hoa
Để tối nay dâng lên bàn thờ Tiên tổ
Trên ban thờ có hai quân nhân ở đó
Miệng mỉm cười trong di ảnh: chị, anh dì.
 
Cha mẹ già cũng đã ra đi
Các chị, các em nhà chồng lo cung phụng
Chốn linh thiêng vắng người thờ cúng
Nhà độc đinh lấy ai để cau trầu.
 
Cuộc sống đơn thân tóc đã ngả màu
Công buổi lặng thầm, nỗi lòng canh cánh
Họ hàng cảm thông, không ai tỵ nạnh
Chạnh thương dì nhiễm chất độc da cam.
 
Danh hiệu Anh Hùng tặng Mẹ Việt Nam
Trang trọng đặt trên bàn thờ cùng Gia tiên, Liệt sỹ
Lỡ mai kia dì xa rời trần thế
Vu Lan về ai hương khói, phụng thờ…ai !?
 
 

Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: Số 11, đường Dương Vân Nga, Tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 0913.145468

 

tin tức liên quan