"Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Phương Nga – Thái Nguyên

Ngày đăng: 08:43 16/09/2023 Lượt xem: 61
THƠ VĂN ĐẾN TỪ TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN



TRƯỜNG SƠN
 
Khi ra đời Tổ quốc Việt Nam
Trường Sơn đã tắt rồi những ngọn đồi phun lửa
Chạy suốt miền Trung một triền đất đỏ
Để xanh tốt bốn mùa rừng bát ngát chở che
 
Rừng non, rừng già, rừng nứa, rừng tre
Rừng núi dăng dăng xếp thành chiến lũy
Chiếc đòn gánh gánh bốn mươi thế kỷ
Nam Bắc đôi đầu chung khúc ruột miền Trung
 
Từ nơi đây trăm suối hóa thành sông
Sông nhỏ, sông to xuôi về biển cả
Lòng người dân như cây rừng xanh lá
Hướng về Bác Hồ, về Tổ quốc Việt Nam
 
Bàn tay chai sần đánh giặc bao năm
Ăn củ rừng, uống nước rừng giữ đất
Khắc khổ, thâm nghiêm chứa đầy phẫn uất
Trường Sơn bùng sấm sét diệt xâm lăng
 
Nhọn hoắt căm thù là những rừng măng
Lẫm liệt oai phong: rừng Lim, Săng Lẻ
Phù Đổng vươn vai: voi gầm, thác réo
Thân thiết hiền hòa: chim hót, suối reo
 
Nghe gió thầm thì, nghe tiếng nai kêu
Trường Sơn vọng về nỗi đau thương nhớ
Ngọn đèn vẫn cùng ta thức chong chong, trăn trở
Nghĩa vụ thiêng liêng phải mở những con đường
 
Lại gói lương khô, lại nắm rau rừng
Bàn chân đi quên ngày, quên tháng
Đào củ mài, củ nâu, tìm tai voi, bống báng
Đêm giao thừa pha ống cóng chè dây
 
Sức mạnh nhân lên vì Nam Bắc qua đây
Có Trường Sơn anh hùng cùng đất nước
Vì chói lọi ngôi sao phương Bắc
Vì không có gì quý hơn độc lập tự do
 
Quyết tâm chuyển vào, chiến thắng chuyển ra
Đường vận chuyển như suối nguồn không bao giờ cạn
Những đoàn quân bước trên đường vạn dặm
Đã lớn lên cùng tầm vóc của Trường Sơn
 
Trường Sơn rộng, dài theo đường Hồ Chí Minh
Đất đỏ, cây xanh cũng kiên cường, bất khuất
Ta mở cổng trời, ta qua cửa thép
Trường Sơn là điểm tựa lúc tấn công
 
Từ binh trạm 12 đến binh trạm 34, 35
Thần tốc quân đi, chiến công dồn dập
Từ Mụ Giạ đến Bù Gia Mập
Vang vọng lời hô Nguyễn Viết Xuân*
 
Bay chín tầng mây tiếng hát Đam San
Sâu thẳm đại dương bóng hình đất nước
Những con đường vươn ra phía trước
Thắm máu hồng dân tộc bốn nghìn năm
 
Không ngất trời như Hy Mã Lạp Sơn
Không nổi tiếng như Cựu Kim Sơn, Phú Sĩ
Nhưng Trường Sơn vẫn oai nghiêm, hùng vĩ
Bởi mang trong lòng một chân lý Việt Nam. 
------------------------------------------------------

* Anh hùng Nguyễn Viết Xuân trước khi hy sinh đã nổi tiếng với lời hô: "Nhằm thẳng quân thù: Bắn"
 
Nguyễn Phương Nga – Thái Nguyên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan