“Ngày Ấy, Bây Giờ” – Thơ: Nguyễn Thị Vân Ngà

Ngày đăng: 08:47 16/09/2023 Lượt xem: 319
THƠ VĂN ĐẾN TỪ TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN



NGÀY ẤY, BÂY GIỜ
 
Ngày ấy Mẹ xuyên rừng
Trong bom rơi đạn nổ
Chiếc xe zin vạm vỡ
Có trở nên bé nhỏ
        - như con ?
 
Ngày ấy Mẹ qua ngầm
Ánh hoả châu. ma quái
Nghe tiếng xe con gái
Người làm tiêu loé cười
 
- Có ai gọi … em ơi!
 
Ngày ấy Mẹ ngủ rừng
Có còn chăng dấu võng?
Mà nay con  đứng lặng
Nhìn cây gọi
        - Mẹ ơi !
 
Con đã đến đây rồi
Rừng trường Sơn của Mẹ
Tuổi thanh Xuân của Mẹ
       Đi đâu ròi …,Mẹ ơi!
     

Trại viết Trường Sơn tại Thái Nguyên
14/9/2023
Nguyễn Thị Vân Ngà

 
tin tức liên quan