Thơ Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 06:08 17/09/2023 Lượt xem: 73
THƠ VĂN ĐẾN TỪ TRẠI VIẾT TRƯỜNG SƠN



Thơ Hà Đỗ Tú

NAY VỀ THÁI HẢI
 
Về Trại viết Trường Sơn rồi đó
Gặp bạn bè bữa nọ Đồ Sơn
Nay về Thái Hải vui hơn
Thêm nhiều bạn mới Trường Sơn những ngày
 
Bản Thái Hải người Tày kiểu mới
Sống cộng đồng tụ hội một nhà
Ba mươi nóc mái sàn nha
Sống chung một khối thuận hoà bấy nay
 
Khách du lịch hàng ngày đến dạo
Phải khen thay người tạo nơi này
Làm nên Thái Hải hôm nay
Tốp mười khu vực xưa nay tuyệt vời
 
Chủ Tịch Hội chọn nơi này đấy
Mọi người cùng cảm thấy tầm vươn
Chúc mừng Trại viết Trường Sơn
Mở ra Trại viết tạo hồn thơ văn.
 

Trại viết Trường Sơn tại Thái Nguyên
Hà Đỗ Tú

 
 
TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI
 
Thời con gái Trường Sơn khổ thế
Trong thơ này không kể hết đâu
Ví như mái tóc trên đầu
Mùa khô thiếu nước lấy đâu gội nhiều
 
Mỗi ngày đếm bao nhiêu tóc rụng
Mùa mưa dài ghẻ cũng gia tăng
Áo quần ẩm ướt mốc hăng
Đem hơ dưới lửa khói nồng khai khai
 
Chuyện kể mãi đến mai còn nhé
Thiếu vải xô phải xé màn ra
Hố bom còn tắc đường mà
Dẫu ngày đèn đỏ vẫn ra "cắm" đường
 
Bom nổ chậm nằm ườn đó mãi
Vân Liệu* em chẳng ngại gian lao
Đào sâu đặt thuốc nổ vào
Kích bom nổ đẹp, xe ào vượt lên
 
Phí Thị Quyết đứng trên trọng điểm
Đỉnh Trạ Ang** quyết chiến từng giờ
Đúng ngày ngừng bắn Quyết hô:
"Giôn Xơn Tổng Mĩ mày thua tao rồi".
-------------------------------------------------------

* Anh Hùng Nguyễn Thị Vân Liệu
**Trạ Ang đường 20 Quyết Thắng.

 
Trại viết Trường Sơn tại Thái Nguyên
16/09/2023
Hà Đỗ Tú 

 
tin tức liên quan