"Vô thường" - Thơ Đường luật - Hồ Văn Chi và bạn thơ Xướng họa

Ngày đăng: 07:08 10/10/2023 Lượt xem: 123
       Say sưa và yêu mến Đường thi – Hồ Văn Chi, hội viên Hội VHNT Trường Sơn; Phó Chủ tịch Hội Thơ Đường luật Việt Nam luôn đi sâu vào khai thác mảng chủ đề này… Anh viết thơ Đường không chỉ do cảm hứng đến từ một sự việc, một nhân vật, một chủ đề, chủ điểm mang “quy mô” vừa và nhỏ, mà Hồ Văn Chi còn có tài vịnh thơ Đường mang tầm “Trường thi” để cảm nhận thâu thu một cốt truyện – như truyện Kiều chẳng hạn…; cảm nhận thâu thu – tường thuật một sự kiện với yêu cầu cập nhật siêu cao về tốc độ và thời gian- như các mùa World Cúp chẳng hạn… Không dừng lại ở đấy, Hồ Văn Chi còn “rất khéo” trong mảng xướng họa Đường thi…
        Ngày 02 tháng 10 vừa đây Hồ Văn Chi có đăng bài thơ mời hoạ với tiêu đề "VÔ THƯỜNG". Thật thú vị và bất ngờ, ngay sau khi tác giả Hồ Văn Chi đăng đàn bài thơ nói trên anh đã nhận được hàng loạt bài họa của thi huynh, thi hữu trong và ngoài nước – chỉ tính đến hết ngày 07 tháng 10 đã có 54 bài hoạ của 54 tác giả.
       Ban Biên tập Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu bài mời họa của tác giả Hồ Văn Chi, cùng với đó chúng tôi điểm một số bài của các tác giả tham gia họa bài thơ này.
Xin trân trọng.  


Chân dung tác giả Hồ Văn Chi 
Thơ mời hoạ:
VÔ THƯỜNG
 
Sống ở trên đời trọng chữ thương
Hèn sang, được mất...ngẫm vô thường
May thì tránh khỏi điều khiên cưỡng
Hoạ sẽ vương vào thứ ẩm ương
Chớ cậy uy quyền, tâm chẳng dưỡng
Mà quên bản chất, nạn khôn lường
Phồn vinh tựa gió vù qua ngưỡng
Tất cả mai rồi cũng bụi sương!

02/10/2023.
 Hồ Văn Chi

 
 

TRÍCH GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI HOẠ:
 
Bài hoạ 1: (*)
TRỌN HƯỚNG
 
Trên đời trọng nghĩa quý tình thương
Dẫu đắm trầm luân chẳng lạ thường
Kiến tạo niềm vui cùng tịnh dưỡng
Vun trồng hạnh phúc tránh càn ương
Xa dần vọng ước điều không tưởng
Mãn hẳn tầm săn chuyện khó lường
Mỹ phước mùa xuân toàn thụ hưởng
Chan hòa nắng rực đuổi mù sương.

02/10/2023.
Thuận Vũ, Đà Nẵng

 
Bài họa 4:
NÊN
 
Sinh thời hãy ráng tạo tình thương
Bởi nghiệp trần gian quả bất thường
Đức dục thanh liêm đừng cố cưỡng
Tâm cần chính trực chớ gàn ương
Danh thơm có được nhờ tu dưỡng
Tiếng xấu phải mang tại chẳng lường
Giản dị khiêm nhường không vượt ngưỡng
Cho dù đến lúc trả về sương.

02/10/2023.
Trường Lưu Thuỷ, Tp HCM

 
Bài họa 5:
BIẾT TỎ TÌNH THƯƠNG
 
Ai mà dạ biết tỏ tình thương
Hỗ trợ người dưng vẫn rất thường
Thể hiện lòng nhân mừng khó cưỡng
Thi hành việc nghĩa tốt càng ương
Bồi tâm lập đức hằng luôn dưỡng
Hiểm độc tà gian cứ mãi lường
Tích thiện trên đời bao kẻ ngưỡng
Chân tình tiếng đẹp nỏ mờ sương.

02/10/23
Hồ Kim Công, tp HCM

 
Bài họa 7:
CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
 
Cuộc sống ta mình nặng mến thương
Tình yêu gắn kết phải đâu thường
Chàng ra mặt trận huân chương hưởng
Thiếp giữ gia đình hạnh phúc ương
Đạn xối trên đồi tâm chẳng vướng
Bom rơi dưới lũng dạ đâu lường
Chờ ngày hội ngộ bao sung sướng
Dẫu tóc thay màu đẫm tuyết sương.

02/10/2023
Trần Thị Lợi, Đà Nẵng

  
Bài họa 10:
HỌC ĐIỀU HAY
 

Đối nhân xử thế tỏ lòng thương
Tính cách nghiêm minh chớ thất thường
Đã nói làm ngay không miễn cưỡng
Y thề giữ hứa  chẳng gàn ương
Chữ tâm cao cả hằng tu dưỡng
Cái nết chỉn chu phải định lường
Quán trọ trần gian nào vượt ngưỡng
Hai bàn tay trắng hóa mù sương

02/10/2023.
Nam Phương Nguyễn, Nghệ An

 
Bài hoạ 14:
LẼ THƯỜNG
 
Bên đời sống phải chuộng tình thương
Bởi được rồi thua… ấy lẽ thường
Nhẹ nhõm trong lòng đâu thể úa
Êm đềm giữa dạ chẳng hề ương
Quyền cao chức trọng không màng tưởng
Vẻ đẹp tài danh khó dõi lường
Giữ thắm ân nồng vui nẻo mộng
Tâm hồn rạng rỡ khép màn sương

02/10/2023.
Hùng Lê, Đà Nẵng

 
Bài hoạ 17:
GÌN NGỌC SÁNG
 
Ta bà vẫn thích chữ tình thương
Dệt đức viền ân cuộc sống thường
Ý thiện yêu đời không bão tố
Lòng lành quý đạo chẳng tai ương
Tranh giành chức cả tâm mờ dưỡng
Hám lợi quyền cao họa khó lường
Hỷ xả từ bi ngời ngọc sáng
Sen vàng chiếu tỏa vén mù sương.

02/10/2023. 
Nguyệt Nguyễn, Oregon USA

 
Bài họa 19:
CÁT BỤI CUỘC ĐỜI
 
Chan hoà cuộc sống để người thương
Mãi đắm tài danh ảo mộng thường
Ỷ chức tung hoành khoe chữ ngượng
Tham quyền hách dịch trổ tài ương
Tình sâu nghiệp trước nhân giàu hưởng
Nghĩa cạn đời sau quả khó lường
Tải đạo nương thuyền luôn tín ngưỡng
Quy hồi cát bụi đẫm mồ sương

02/10/2023.
Ái Khanh. Đà Nẵng

 
Bài hoạ 22:
THÓI THƯỜNG (Nđt, BVđâ)
 

Khi người cạn nghĩ, hết nguồn thương
Sẽ phải nhiều phen gặp bất thường!...
Thấy của mờ tâm, nào chịu cưỡng
Vô tù biết tội, vẫn còn ương!
Tình sâu bỏ mặc, lười tu dưỡng
Nghĩa lớn thường quên, chỉ gạt lường...
Bởi thế, lòng tham đà vượt ngưỡng
Kia kìa !. Háo vọng đã thành sương!

02/10/2023.
 Lê Hoà, Nghệ An

 
Bài hoạ 25:
CÕI VÔ THƯỜNG
 
Mong hoài kết chặt những tình thương
Bởi chốn nhân gian cũng thất thường
Chớ để lòng tham vùi cuộc sống
Càng trồng chữ thiện bớt tai ương
Âu sầu nặng gánh hồn luôn thả
Nhẹ nhõm bình yên phúc chẳng lường
Đối đãi chân tình ai cũng quý
Cho dù bể khổ mịt mù sương.

02/10/2023.
Lý Đắc Đạo, Đà Nẵng.

 
Bài hoạ 26:
GIAO CẢM
 
Tận cùng giao cảm đến thân thương
Nhân thế không qua lý nhị thường
Quân tử đồng hành câu chánh khí
Phu thê đối ngẫu nghĩa uyên ương
Công danh bỗng chốc mây vô định
Thế sự vần xoay chuyện khó lường
Từ dạo Đường thi thơ nở rộ
Tuyệt vời hoa thắm ngát mưa sương.

02/10/2023.
Lê Văn Giao Bà Rịa VT

 
Bài họa 32:
NHƯ GIỌT SƯƠNG RƠI
 
Thoải mái, chan hòa sẽ được thương
Bồi chăm đạo nghĩa chớ xem thường
Nghe lời chỉ dạy tâm nào bướng
Đọc sách trui rèn não chẳng ương
Nhiễu sự quay đầu an phúc hưởng
Bình yên trở giấc họa tai lường
Ngày sau cõi tạm rời xa hướng
Rũ áo phong trần chỉ hạt sương.

02/10/2023.
Khánh Trang, Đà Nẵng

 
Bài họa 38:
SỐNG MỘT LẦN
 
Sao đành bỏ lỡ suối nguồn thương
Sống một lần thôi sẽ chẳng thường
Trí tuệ chăm rèn thân bảo dưỡng
Tâm hồn rộng mở nghĩa trồng ương
Đừng cho ngã sớm vì tranh hưởng
Cũng chớ tàn nhanh bởi gạt lường
Dẫu kẻ cơ hàn hay phú vượng
Mai thành cát bụi giữa ngàn sương!

02/10/2023.
Nguyễn Xuân Đào, Đà Nẵng

 
 

Bài hoạ 52 (Y đề):
VÔ THƯỜNG
 
Yêu người hãy gắng giữ niềm thương
Sớm nắng chiều mưa bởi lẽ thường
Trí mãi ươm nồng không khởi chướng
Tâm hoài tỏa ngát chẳng sầu ương
Tìm câu chọn ý lời thơm dưỡng
Dỗi bút hờn nghiên chuyện khó lường
Cảnh sắc quanh mình tươi mọi ngưỡng
Mây ngàn bể ái cuộn làn sương.

06/10/2023.
Kim Đính, Đà Nẵng

 
 

Bài họa 54:
THU LẶNG LẼ
 
Mỗi bước đi về lại dấu thương
Ngồi im giá lạnh vẫn xem thường
Đìu hiu ửng mặt luôn thầm cưỡng
Quạnh quẽ chùng mi cũng lắm ương
Sóng gợi bao lần tìm mãi dưỡng
Hồn say mấy độ biết đâu lường
Nhìn thu hóa đá như lời ngưỡng
Phận số đeo đời lấm giọt sương.

06/10/2023.
Ngô Thanh Tín, Đà Nẵng


Để tỏ lòng cảm tạ tới các quý tác giả đã đồng cảm, góp bút hoạ bài; Hồ Văn Chi có bài đáp hoạ sau đây:

THAY LỜI CẢM TẠ
(Quý tặng các tác giả đã hoạ bài "VÔ THƯỜNG" của Hồ Văn Chi)
 

Vô cùng cảm kích bạn bè thương
Những bản hoà thơ quý lạ thường
Đối luận nhân tình câu chẳng cưỡng
Tương đàm thế sự nghĩa hoài ương
Đều mong việc tốt cùng tu dưỡng
Vẫn muốn điều xui phải liệu lường
Ý đẹp lời hay người đã thưởng
Trong lòng khắc tạc dẫu mù sương.

08/10/2023.
Hồ Văn Chi


tin tức liên quan