Thơ đến từ Trại viết Trường Sơn II (Thái Hải, Thái Nguyên) của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 06:16 05/11/2023 Lượt xem: 345

Thơ đến từ Trại viết Trường Sơn II (Thái Hải, Thái Nguyên) của Lê Trung Khiên
 
 
MỘT THOÁNG THÁI NGUYÊN
 
1. Bức tranh
Thái Nguyên những ngày đầu thu
Núi rừng trùng điệp, sương mờ sườn non
Đường cao tốc xe bon bon
Phố phường san sát, nông thôn đổi đời
 

2. ATK Định Hóa
Đến Định Hóa- an toàn khu
Nhớ về một thuở “ Thủ đô gió ngàn”
Bác về rừng núi hân hoan
Chín  năm kháng chiến nên trang sử vàng
 

3. Tân Cương
Em đưa anh về Tân Cương
Đồi chè bát ngát, nắng vương cuối chiều
Thảm chè như dệt như thêu
Nhấp nhô “ lượn sóng” thêm yêu quê mình
 

4. Hồ Núi Cốc
Nhấp nhô đảo nhỏ biếc xanh
Nghe em kể, câu chuyện tình lứa đôi
Một vùng thắng cảnh tuyệt vời
“ Hạ Long” thu nhỏ, lòng người Thái Nguyên
 

4. Phổ Yên- Sông Công
Phổ Yên nối với Sông Công
Ngất ngây cảnh sắc một vùng đổi thay
Sức vươn lên từ nơi này
Thái Nguyên khát vọng dựng xây quê mình
                                   
Lê Trung Khiên

 
VỀ ATK ĐỊNH HÓA NHỚ BÁC HỒ
 
“ Vui từ Đồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc đèo De, núi Hồng”
Bác về rừng núi chờ mong
Kháng chiến thắng lợi, non sông thu về
 
Bác về làng bản chở che
“  Bát cơm sẻ nửa”, nước chè trao tay
Chín năm là bấy nhiêu ngày
Trung ương Đảng, Bác dựng xây cơ đồ
 
Đồi Khau Tý, những vần thơ
“ Cảnh khuya” Bác viết âu lo nước nhà
Vẫn hàng râm bụt nở hoa
Vẫn rừng măng đắng, nếp nhà ẩn sâu
 
Những năm kháng  chiến khởi đầu
Chăm xây dựng  Đảng, nhắc nhau  lời Người (1)
Bảy lăm năm đã dần  trôi  
Lời Bác dạy vẫn sáng ngời hôm nay 
 
Tỉn Keo, nhớ những tháng ngày
“ Phủ Chủ tịch”, Bác nơi đây luận bàn
Vẻ vang hai tiếng Việt Nam
Điện Biên Phủ tiếng ca vang  muôn đời
 
An toàn khu, sáng lòng người
Địa chỉ đỏ nơi đất trời Thái Nguyên
Ai về Việt Bắc đừng quên
Thủ  đô kháng chiến, một miền trung du

Lê Trung Khiên
-----------------------------------------------
 (1). Tại Khau Tý Bác viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm viêc” vào đầu tháng 10/1947
 
                                   

LƯU GIỮ HỒN QUÊ
 
Đưa anh về thăm Thái Hải, Thái Nguyên
Khu bảo tồn nhà sàn dân tộc nức tiếng
Phong cảnh núi rừng lòng thêm xao xuyến
Nét đẹp cổ truyền lưu giữ hồn quê
 
Cảnh sắc thiên nhiên, mùa thu đã về
Những cô gái Tày áo chàm duyên dáng
Tiếng mõ làng nghe vang trong khoảng lặng
Giếng nước trong soi bóng tấm lòng ai
 
Rừng chưa thức, còn đọng sương ban mai
Cộng đồng Thái Hải vui trong nhịp sống
Những thành quả từ bàn tay lao động
Thêu dệt muôn màu làng bản quê em
 
Bên ngôi nhà sàn nghe đàn tính hát then
Giọng trong trẻo  làm lòng người say đắm
Tiếng sáo  trai Tày vút cao trong sáng
Cứ níu chân mình,  không muốn rời xa
 
Bữa cơm cộng đồng chung một mái nhà
Những món ăn hương vị đậm đã, bản sắc
Già trẻ gái trai ấm tình bền chặt
Văn hóa Tày ngây ngất trong tôi
 
Đêm  se lạnh dưới những ánh sao trời
Tay trong tay cùng em trong điệu hát
Dáng uyển chuyển, âm thanh nhiều cung bậc
Chia tay rồi, nhớ mãi một miền quê

Tháng 9/2023
Lê Trung Khiên
Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan