Áng thơ từ một chuyến đi

Ngày đăng: 05:07 06/11/2023 Lượt xem: 724
ÁNG THƠ TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
 
       Thật ngẫu nhiên khi mấy anh chị em của hội VHNT Trường Sơn trong chuyến đi về Nam Định tới Hải Hậu được giao lưu và dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, cùng với đó là đại hội 4 nhiệm kỳ 2023-2028 của Câu lạc bộ thơ Quần Phương tổ chức tại UBND huyện Hải Hậu. Thường trực Hội VHNT Trường Sơn có các Phó Chủ tịch: Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ; Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý; Bác sĩ Lê Lợi cùng Nhà báo Phạm Sinh, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra hội VHNT Trường Sơn, Phó TBT Trang TT&BT Trường Sơn. Ngoài ra còn có các hội viên hội VHNT Trường Sơn – Nữ văn công Trường Sơn Trần Thị Bình, nhà thơ Trần Nam, nhà văn Nguyễn Bổng.
       Tại Hải Hậu Đoàn gặp gỡ, trao đổi với các Nhà thơ Vũ Quần Phương, Phạm Trọng Thanh, Phạm Công Trứ, Nhà văn Mai Tiến Nghị... cùng các Nhà văn, Nhà thơ của Hải Hậu và các nơi về dự kỷ niệm.
       Trước đó, đoàn đã dâng hương tượng đài Trần Hưng Đạo; viếng mộ Nhà thơ Trần Tế Xương tại Công viên Vị Xuyên, tham dự lễ hội chùa Cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện, thăm nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, thăm các nhà thờ Phú Nhai, Hưng Nghĩa, Quần Phương, Khoái Đồng, thăm Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia – Cầu ngói Quần Anh, Hải Hậu, thăm làng nghề truyền thống đặc biệt xã Hải Minh, Hải Hậu…  
       Một chuyến đi nhanh và không định hình kịch bản cụ thể nhưng các thành viên trong đoàn chúng tôi cảm nhận được những nét riêng độc đáo về Văn hóa xã hội của miền quê Nam Định - Đặc biệt là những nét riêng rất độc đáo của mảnh đất và con người Hải Hậu - Một huyện duy nhất toàn quốc luôn chiếm ngôi vị lá cờ đầu về Văn hóa đã gần nửa thế kỷ qua... 
       Cùng trong một tổ chức, cùng chung một chuyến đi nhưng đoàn được tạm chia làm 2 – Những người từ nơi khác đến được coi là khách và những người đang sinh sống tại Nam Định được coi là chủ… Và rồi từ chuyến đi này bằng cảm xúc của mình – Những áng thơ cảm tác từ thịnh tình của chủ và khách lại quyện vào nhau với những câu mời chào và cả những dòng cảm nhận…
 
VỀ NAM ĐỊNH ĐI ANH!
 
Mời anh về với Nam Định quê tôi
Thăm vùng đất đủ Địa linh Nhân kiệt.
Bạn bè sẽ đón ta trong vòng tay thân thiết
Mộc mạc, chân tình, ấm áp lắm anh ơi!
 
Tôi đưa anh thăm, khu phố cổ một thời
Của Thành Nam có từ hồi Pháp thuộc
Máy Dệt, máy Tơ vẫn còn trong ký ức
Tiếng còi tầm vẫn day dứt tâm can.
 
Ta cùng nhau qua Vị Xuyên, Đò Quan...
Bái Đức Thánh Trần, viếng Tú Xương "Sông Lấp"
Ngắm cột cờ cao bên quảng trường tấp nập
Nghe điệu chầu văn cứ nhớ một chiếng chèo!
 
Cùng nhau ta thưởng thức món quê nghèo
Bánh cuốn làng Kênh mượt mềm như vẫn thế.
Leo lên tháp chuông cao trong hội chùa Cổ Lễ
Xá lợi Phật linh thiêng gia độ phúc dân mình.
 
Cầu Lạc Quần đưa ta qua sông Ninh
Vui hội chùa Keo của quê hương Hành Thiện
Đất khoa bảng đã bao đời nổi tiếng
Nhà cố Tổng Bí thư giữa thôn xóm thanh bình.
 
Anh sẽ ngắm nhìn những tháp chuông lung linh
Vươn lên trời cao giữa trời thu lộng gió
Những triền đê, mướt xanh màu cây cỏ
Mùi rơm đốt thơm nồng…cánh cò trắng xa xa.
 
Và anh sẽ suýt xoa... những Giáo đường nguy nga
Ngỡ trời Âu của nông thôn miền Bắc,
Hưng Nghĩa, Phú Nhai, Quần Anh...trầm mặc
Tiếng chuông chiều, tiếng kinh nguyện ...nôn nao.
 
Biển Thịnh Long vẫn con sóng dạt dào
Cầu ngói Chợ Lương mấy trăm năm vẫn thế
Bánh chưng Bà Thìn, đặc sản vùng quê "bể"
Thương nhớ mãi một thời ..."đầu đội tay bê"(*).
 
Quần Phương hội thơ bè bạn đón ta về
Duyên gặp gỡ đâu phải do phận số
Tay bắt mặt mừng, nghiệp văn thơ trăn trở
Ấm áp nồng nàn những tâm sự đầy vơi
 
Chắc anh sẽ thêm yêu vùng đất con người
Dẫu còn đó những bộn bề gian khó
Mạnh mẽ, thủy chung và tấm lòng rộng mở ...
Ta lại hẹn một ngày tái ngộ nhé... anh ơi!

Trần Nam
-------------------------------------------------
(*) Lời bài hát “Hải Hậu rực sáng một vùng quê” của Nhạc sỹ Vũ Minh Vỹ


Dưới tượng đài Trần Hưng Đạo tại Công viên Vị Xuyên


Đoàn viếng mộ Nhà thơ Trần Tế Xương tại Công viên Vị Xuyên


Đoàn thăm nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh
 

Nhà thơ Vũ Quần Phương và các đại biểu Hội VHNT Trường Sơn chụp ảnh lưu niệm
cùng một số anh chị em trong CLB thơ Quần Anh, Hải Hậu
   
VỚI NAM ĐỊNH
 
Phải lòng Nam Định rồi chăng
cái thương nhớ cứ xa gần đâu đó
Vị Hoàng ơi nửa mưa, nửa nắng
văng vẳng lòng ta sao có tiếng gọi đò (*)
 
Hay ta gọi ngày xưa khuất bóng
tiếng đêm rưng rưng trong nỗi nhớ ruộng đồng
tiếng chuông đổ ngân nga bên thềm sóng
mái chùa cong tiếng sen nở giữa lòng
 
Em, gặp lại câu chèo lí lới
cho lòng ta với Nam Định qua cầu
nỗi niềm gì mượn Vô Tình (**) hẹn tới
bây giờ hay phải để mai sau?
 
Đất văn nhân chẳng vô tình hờ hững
nhịp trống chầu cho ta giữ cung em
có lạc phách cũng không lo thô vụng
khi áo em trải giai điệu sương mềm
 
Ừ, muôn thuở vẫn mom sông tần tảo
nuôi dòng thơ chảy mãi đến vô cùng
đời đâu chỉ hạt gạo làng thơm thảo
còn những í a Nam Định níu lòng...

Cuối tháng 10.2023
Nguyễn Hữu Quý

----------------------------------------------
(*): Lấy ý từ thơ Tú Xương: "Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/ Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".
(**): Ở Nam Định có cầu Vô Tình.


tin tức liên quan