Chùm thơ của Trần Văn Lục

Ngày đăng: 09:37 17/11/2023 Lượt xem: 57
-----------------------------------------

Chùm thơ của Trần Văn Lục
 
NGƯỜI TRỞ VỀ
( Kính tặng các chiến sỹ TNXP, Dân công hỏa tuyến,
bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh)

 
Một thời “Xung phong”
                     lên đường làm nhiệm vụ
Với đôi mắt tinh tường
Đôi vai trần vạm vỡ
Mỗi bước xa quê, trái tim thầm nhắc nhở!
Khi tan bóng giặc mới về...
Sau ngày giải phóng, về miền quê, xóm cũ
Vẫn ngôi nhà xưa, còn in vân tay bậu cửa
Nghe như đâu đây, tiếng mẹ mỏi mòn…
Nhớ chiến trường xưa, nay khát vọng núi non,
Vẫn gậy “Trường Sơn”
Cùng đôi chân trần, bước vội lên nương
Thổi hồn cho cây, vườn em trĩu quả
Thổi hồn vào gió, gió đem làn mây,
                                    dịu mát lối em về
Gặp cây “gỗ lũa” thổi hồn vào mắt gỗ!
Gỗ hoá Phượng, Công - Cánh chim lớn Đại Bàng
Mắt hướng sang hồ, Tầm Hồi cá lượn thênh thang
Và đây nữa những loài hoa xứ lạnh,
                            hương vị dịu thơm, ướt át
Giờ đây đi nương, trên đường về bản
Suối reo, gió hát,
Lại bồi hồi kỷ niệm Trường Sơn,
                  tình người trong cánh võng, trăng non. 

Trần Văn Lục
 
EM LÀ THƠ
 
Em và thơ nõn nà, tinh khiết
Động vào thơ ta sẽ biết
Thơ như trái cấm cuộc đời
Thơ vô tư ôm cuộc sống,
                           mãi mãi xinh tươi
Thơ mang bầu trời, trái đất,
                            muôn người tha thiết
Em trong thơ: vui, buồn, đắng cay, oanh liệt
Có lúc quê hương, diều sáo, bổng lưng trời
Thơ một bên, em một bên đến trọn đời
Yêu đến khi tàn đông, tắt nắng!
Mãi mãi em là thơ,
                    giọt sương sớm, nhành mai./. 

TP Lào Cai, Ngày 11 tháng 11 năm 2023
Trần Văn Lục

 
BIỂN EM VÀ ANH
 
Mắt em trong!
Mắt biển xanh mang vị mặn trao anh
“Biển một bên, em một bên”,
                           chung tình mãi mãi!
Đại dương trong, mắt em xanh
Tình anh lắng sâu như biển thẳm
Biển cho ta nhiều lắm
Đặc sản, hải ngư, muối trắng, tình em
Sáng sáng dập duềnh, thuyền đầy ắp cá
Biển bao la, tầm nhìn ngút mắt,
                           những bản nhạc thân quen
Ngọn lửa giàn khoan, sáng tình biển cả
Sợi chỉ chân trời, qua mắt em như sợi lá
Nối tình người nước bạn muôn nơi
Muôn đời biển thương vị mặn
Vị mặn “biển thương” như vị mặn đầu môi
Em khát khao vị ngọt giữa trùng khơi
Mong như Hải âu tung cánh …
Biển, em và anh “Nếu phải cách xa”,
                                   như thuyền không lái
Sao cập bến bờ, đâu đến được muôn nơi
Biển, em và anh không bên nhau,
                            như tình yêu mới chớm nở cuộc đời
Anh không có em như buồm không gió, chịu sao nổi
Như biển đêm không trăng, lặng lẽ cuối trời…
 

Trần Văn Lục
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: SN 015 tổ 04 phường Pom Hán
TP Lào Cai tỉnh Lào Cai
ĐT 0395 186 799

 
tin tức liên quan