Chùm thơ hướng về Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam của Trịnh Oanh Lan

Ngày đăng: 07:49 18/11/2023 Lượt xem: 97
 
-----------------------------------------

Chùm thơ hướng về Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam của Trịnh Oanh Lan

NGƯỜI GIEO CHỮ. 
 
Vượt suối khe đèo dốc
Cõng cái chữ lên nương 
Những thầy cô cắm bản
Nơi biên giới mờ sương...
 
Đã quen rồi thiếu thốn
Nơi ăn ở tuềnh toàng 
Ánh đèn dầu đêm lạnh
Soi vở sáng từng trang.
 
Mặt trời vừa mới ló 
Đã là trưa của ngày
Theo chân em đến lớp 
Hương rừng cùng mây bay.
 
Đàn em thơ sớm tối
Quấn quýt bên cô thầy
Làm quen từng con chữ 
Đôi mắt tròn thơ ngây
 
Bao tháng năm bám bản
Bấy nhiêu độ hè sang
Bản làng thay áo mới
Lớp trường giờ khang trang.
 
Vượt qua muôn gian khó
Nơi núi rừng biên cương 
Ơn những người gieo chữ 
Còn mãi đây với Mường.

Trịnh Oanh Lan

 


NHỚ LẮM THẦY CÔ
 
Mấy chục năm rồi, thầy cô dạy dỗ em 
Màu bụi phấn lên mái đầu bạc trắng
Dép cao su in trên bục giảng
Ánh mắt nhìn trìu mến thân thương. 
 
Bàn học sinh trưa ghép lại làm giường 
Thầy trò nghỉ trưa nhưng không hề chợp mắt
Khó khăn gọi khó khăn chồng chất 
Lời thầy cô từng chữ quý hơn vàng. 
 
Giáo án thầy cô nét bút đỏ từng trang
Mỗi ý mỗi lời dặn dò cặn kẽ
Hoàn cảnh từng em thầy cô rành rẽ
Khen trò ngoan và khuyên bảo mọi điều.
 
Chẳng thể nào quên được mái trường yêu
Núi rộng sông dài thầy cô nén vào từng con chữ
Bụi phấn trắng tâm hồn em lưu giữ 
Ơn thầy cô cuồn cuộn một dòng sông. 

Trịnh Oanh Lan
 

THĂM MÁI TRƯỜNG XƯA 
 
Cánh cổng trường như trang sách mở
Cây phượng già rực rỡ nở hoa 
Tiếng trống trường không bao giờ cũ
Bỗng bồi hồi rạo rực trong ta.
 
Giáo án vẫn xanh màu mực mới 
Thầy giáo già tóc đã pha sương 
Bao lớp học trò vẫn nguyên màu đồng phục
Như đàn chim ríu rít đến trường. 
 
Ô cửa lớp gió đồng da diết thổi
Tán bàng xanh nẩy lộc đâm chồi
Bạn gái nhảy dây, bạn trai đá bóng
Đến bây giờ mỗi đứa một nơi.
 
Tấm bảng đen rạng ngời màu phấn trắng
Bao trang văn thấp thoáng bóng cuộc đời
Nguyễn Du viết Kiều trong chiều biển vắng 
Cửa bể nào phiêu bạt cánh buồm trôi *?
 
Bài toán mở ra nhiều ẩn số
(Phương trình nào ta giải suốt đời ta)
Thăm trường cũ...không gặp bạn bè cũ
Màu phượng hồng thổn thức trái tim ta.
---------------------------------------------------

* Câu thơ Nguyễn Du " Buồn trông cửa bể chiều hôm".
 
Trịnh Oanh Lan
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
L17 Phố Bình Minh, phường Đông Hương, tp Thanh hoá 
ĐT 0912481789

 
tin tức liên quan