VỀ VỚI KIM BÔI - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:51 03/12/2023 Lượt xem: 52
 VỀ  VỚI KIM BÔI
 

Đã lâu rồi mới về lại Kim Bôi
Núi cao sừng sững vẫn đợi chờ
Đến với người Mường, đất Mường, trời Mường yêu dấu
Ấm áp tình người nguồn nước nóng Kim Bôi
 
Suối nước trong in bóng trời cao rộng
Hàng cây xanh ngát, trải bóng đôi bờ
Thác nước ngày đêm tung bọt trắng
Dưới ánh bình minh lấp lánh, reo cười
 
Cửu Thác hùng vĩ, nhất núi rừng Tây Bắc
Vẻ đẹp hoang sơ, mái nhà sàn gợi nhớ
Về truyền thuyết “Đẻ đất, đẻ nước”
Của văn hóa đặc trưng xứ Mường…
 
Vào thăm bản Mường quanh vách núi
Đường bản bê tông trải nắng vàng
Người dân nhiệt tình đường đi chỉ dẫn
Ai cũng tươi cười, mời khách vào chơi
 
Đất Mường hôm nay đổi thay nhiều lắm
Nhiều nhà cao tầng, khách sạn  khang trang
Trẻ em tung tăng đến trường đi học
Thế hệ tương lai của đất Mường đẹp và giầu…
 
            Kim Bôi, Hoà Bình 28/11/2023


Phan Vĩnh Điển  
Hội viên hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan