"Quan họ mình ơi! đừng lỡ, hẹn về" - Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 07:59 11/12/2023 Lượt xem: 71
 
------------------------------------------------------------------

QUAN HỌ MÌNH ƠI! ĐỪNG LỠ, HẸN VỀ
(Thân mến tặng các cựu chiến binh Trung đoàn 49 – Sư đoàn 471
Quê vùng Kinh Bắc)

 
Bên sông Đuống là miền quê Kinh Bắc
Có dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ
Khi mùa xuân đến Quan họ đợi chờ
Mà anh đi đâu, sao mãi chưa về?
 
Anh ở Trường Sơn, anh nhớ miền quê
Xanh bãi dâu xanh cho tằm vàng kén
Vẫn nhớ hậu phương nặng tình tiền tuyến
Đạn bom thù không chia được đôi ta
 
Em ở quê nhà, anh ở phương xa
Hễ nhớ tới nhau, têm trầu cánh phượng
Súng khoác vai, em cấy trên đồng ruộng
Anh ở chiến trường xanh núi, xanh cây
 
Đường hành quân anh đi lẫn trong mây
Vang tiếng suối reo, đèo quanh dốc núi
Đạn réo, bom rơi, đất trời lấm bụi
Ngày đêm vất vả sửa những cung đường
 
“Làng quan họ” cũng có ở chiến trường
Khoác áo rừng xanh, cành lá che đầu
Hình bóng quê nhà, biết mấy thương nhau
Thay miếng trầu mời, câu hát vang xa
 
Họ chuyền tay nhau đọc lá thư nhà
Và hẹn sẽ về mai ngày thắng lợi
Ta lại bên nhau, Hội Lim mở hội
Người ở cùng ta. Người ở đừng về
 
Ngày về chung vui, Quan họ say mê
Khúc hát giao duyên, dựng xây cuộc sống
Cho thắm tình quê, tình đời sôi động
Cho dòng sông Cầu mãi chảy lơ thơ
 
Quan họ mình ơi! Em đợi, anh chờ
Ta sánh đôi đi trong mùa trẩy hội
Ta lại gặp nhau vui tình đồng đội
Nhớ nhé người ơi! Đừng lỡ hẹn về.

 

Hà Nội, 07 tháng 11 năm 2023                                     
Nguyễn Hữu Dụ
CCB Trung tá – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49, Sư đoàn 471
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn

 
tin tức liên quan