Thơ Hoàng Minh Thùy

Ngày đăng: 09:35 18/12/2023 Lượt xem: 56
 
------------------------------------------------------------------
 
Thơ Hoàng Minh Thùy
 
VIẾT VỀ TRƯỜNG SƠN
 
Anh nắm tay em đến miền sơn cước
Thái Hải bản Tầy vui bước chân xa
Những giọt mưa sa xanh mầu hoa lá
Cô gái bản Tầy đon đả nụ cười duyên.
 
Nhìn mái nhà sàn gợi nhớ một vùng biên
Dãy Trường Sơn trùng điệp bước giao liên
Đưa những đoàn quân ngày đêm ra tiền tuyến
Cô gái Ê-đê dũng cảm dịu hiền.
 
Tôi gặp bao người đồng đội thân quen
Như thuở xưa bên lèn đất đỏ
Xẻ núi mở đường gian khổ vẫn vui
Miếng sắn chia đôi lưng gùi mặt trận.
 
Hơn sáu mươi năm các anh vẫn bận
Luyện bút rèn tâm sớm tối chuyên cần
Mái tóc trắng sương nhuộm mầu chiến trận
Học làm thơ tập viết luận văn.
 
Viết về Trường Sơn bao lần xung kích
Viết về con đường huyền thoại quang vinh
Viết về các anh các chị hy sinh
Cho Tổ quốc thanh bình trong hạnh phúc.

20/9/2023
 
TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI
 
Chênh chao lưng chén mà say
Bản làng Thái Hải người Tầy đón ta
Biết bao đồng đội gần xa
Năm mươi cây bút thăng hoa dâng đời.
 
Trường Sơn khói lửa một thời
Trai tài gái sắc người người bên nhau
Mở đường xẻ núi bắc cầu
Máu xương nhuộm thắm đất mầu bazan.
 
Quân ta vượt núi băng ngàn
Làm nên chiến thắng giang san hòa bình
Đời đời ghi tạc ân tình
Trường Sơn lưu khúc quân hành muôn xuân.
 
Sáu lăm năm đẹp tuyệt trần
Văn học nghệ thuật tảo tần dựng xây
Trường Sơn kỷ niệm vui thay
Phơ phơ đầu bạc phây phây tấm lòng.
 
Suốt đời trọn nghĩa kiên trung
Con đường huyền thoại điệp trùng vinh quang
Cảm ơn bút lính vẻ vang
Lời hay nghĩa đẹp sử vàng Trường Sơn.

14/9/2023
 
Hoàng Minh Thùy
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Địa chỉ: 192 Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0912.502.310

 
tin tức liên quan