Chùm thơ: Hoa dã quỳ và Hương chè - Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 03:38 18/12/2023 Lượt xem: 61
      MÙA HOA DÃ QUỲ
 

Mình về, mình nhớ Ba Vì
Màu vàng hoa nở; Dã Quỳ trong mây
Ai mang hoa đến chốn đây
Đẹp như Tiên cảnh cho say lòng người
 
Những bông Dã Quỳ bay trong gió
Vàng hoa dốc núi thực hay mơ
Bến nước Trung Hà thuyền đâu ta?
Có chở hoa về với khách thơ.
 
Hoa Dã Quỳ họ Hướng Dương
Để thương, để nhớ đời thường cho nhau
Vàng này chẳng phải vàng thau
Vàng tình, vàng nghĩa – Sang giầu kém đâu.
 
              HƯƠNG CHÈ  
                        Thân tặng trại viết Trường Sơn 2

Hương chè vấn vít nơi đây
Âm vang nước chảy đêm ngày suối reo
Bâng khuâng mây trắng lưng đèo
Câu ca dân dã bay theo gió ngàn
Đồi chè xanh thắm không gian
Bức tranh sơn thủy, cung đàn mùa xuân
Nhớ Trường Sơn, lại hành quân
Trăng thu vành vạnh trong ngần giấc mơ
Bầu trời văn, bầu trời thơ
Một thời xa cách, bây giờ là đây
Ta về góp sức, chung tay
Một trời đất nước, trời cây với mình
Thái Nguyên nặng nghĩa, ân tình
Thủ đô kháng chiến, hồi sinh tháng ngày (1)
Tay ta thơm chén chè đầy
Cho say hương đất, cho dày ước mơ
Từ bao giờ, đến bây giờ
Vần thơ giã bạn, hẹn hò cùng ta
Hương chè muôn dặm đường xa
Còn thơm mùa đợi cho ta gặp mình.
 
* Chú thích: Nhớ những ngày từng sống ở Thái Nguyên
- (1): Mượn ý thơ của  nhà thơ Tố Hữu.
- Gọi Thái Nguyên là Thủ đô kháng chiến chống Pháp.
 
               Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn


tin tức liên quan