"Áo lính" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 03:42 21/12/2023 Lượt xem: 93
 
------------------------------------------------------------------

ÁO LÍNH
 
Bấy nhiêu năm áo rách sờn
Ta về lấy gió Trường Sơn vá lành
Thương em một thuở chiến tranh
Cỏ rừng khâu nỗi chòng chành thanh xuân
 
Lưng ong thắt dáng quân nhân
Trong mơ vẫn cứ xa gần chít co
Mùi con gái chẳng ai dò
Cứ sâu thăm thẳm lòng đò vỗ lên
 
Áo thời lính, một dòng tên
Không yêu mới lạ, yêu quên mình nghèo
Nhớ nhau vằng vặc trăng đèo
Thương sao gáy mảnh ta theo suốt đời!
 
Cái ngày ấy em đôi mươi
Anh hơn chút đỉnh ánh cười trẻo trong
Bên mình có núi, có sông
Như cha, như mẹ đang mong chuyện gì...
 
Gặp nhau áo lính thầm thì
Muốn thơm tí chút nhu mì Trường Sơn
Thế mà cứ sợ giận hờn
Anh, em hai phía trăng non lặng nhìn
 
Từ quy chụm lửa bình minh
Hong khô áo lính sau nghìn cách xa
Một thời bom đạn đi qua
Chao ôi, áo lính không già, lạ chưa!

 

Tác giả ngày về đất mũi

Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan