NGƯỜI LÍNH VÀ MỐI TÌNH ĐẦU
Người ta yêu dấu nhớ hay không
Những lúc tàn đêm thức trải lòng
Hứa hẹn cùng nhau xây hạnh phúc
Cho lòng bớt lạnh buổi vào đông.
Ngày vui sum họp còn chưa đến
Nghĩa vụ quân trường đã gọi tên
Nợ nước trai hùng nơi chiến tuyến
Non sông đất mẹ giữ lời nguyền.
Cao nguyên khói lửa ngàn đêm lẻ
Đồng tháp bao năm máu đỏ triền
Súng khoác sờn vai đời lính trẻ
Quê nhà chia sẻ phút bình yên.
Tình đầu đọng lại trong lồng ngực
Cuộc chiến mang đi khắp mọi miền
Một buổi bình minh vừa thức giấc
Quê nhà người ấy đã nên duyên.
Cuộc đời binh nghiệp bao nhiêu chuyện
Đối mặt sinh ly trước trận tiền
Tự dặn lòng mình nơi chiến tuyến
Mong người hạnh phúc vạn trường niên.
Còn ta vui với vầng trăng lẻ
Cất nỗi cô đơn giữ bản quyền
Đợi buổi thanh bình trao trả lại
Thương đời tiếc nuối giữ y nguyên!
16/9/2026
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn