Những ngôi chùa ở Trường Sa - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:22 15/09/2026 Lượt xem: 2
NHỮNG NGÔI CHÙA Ở TRƯỜNG SA

Giữ hồn Việt nơi đầu sóng lộng gió
Giữa Trường Sa thánh thót tiếng chuông ngân
Những mái đao tự nghiêng mình soi bóng
Biển Đông bao la gửi gắm tinh thần!
 
Những “cột mốc tâm linh” như càng khẳng định
Phẩm giá chủ quyền biển đảo quê hương
Được tạo nên từ niềm tin và tâm nguyện
Những công trình là biểu tượng giữa đại dương!
 
Hai mươi mốt ngôi chùa mọc trên các đảo
Nơi hồn thiêng cốt nhục tự bao đời
Nơi chở che, bao dung, tình dân tộc
Không dễ dàng để mất đó, người ơi!
 
Biển nuôi dưỡng niềm tự hào lấp lánh
Những nụ cười tin cậy: đợi, chờ, mong
Sau tháng ngày dài lênh đênh vất vả
Về lại ngôi chùa thiêng yên ả trong lòng!
 
Chiều dần buông lan dần trên quần đảo
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả vùng trời
Tiếng Đại hồng chung vang trầm hùng bình thản
Từ những ngôi chùa hiển hiện giữa trùng khơi!
 
Không chỉ là nơi đến thắp nhang cầu nguyện
Chùa chính là nơi tìm về bái vọng, tĩnh tâm
Nơi chắt lọc, khai thông nguồn sức mạnh
Nơi thẳm sâu trụ vững vạn sóng ngầm!
 
Những chuyến hành trình nặng tình với đảo
Còn dâng trào bao cảm xúc yêu thương
Những kỷ niệm trong đời còn lưu mãi
Vạn lý Trường Sa của Tổ quốc ngoan cường!

                
  Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/8/2026

                PHẠM CAO PHONG
   Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan