Chiến dịch đặc biệt - Vũ Hồng Thái
Ngày đăng:
09:41 12/09/2026
Lượt xem:
3
CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT
Các cuộc chiến tranh vệ quốc
Nước nào cũng mở chiến dịch
Nhưng chưa nước nào có chiến dịch như Việt Nam
Thời gian: năm trăm ngày đêm
Không gian: khắp trong cả nước
Và hai nước bạn: Lào - Campuchia tham gia.
Chiến dịch mà không đánh nhau
Diễn ra trong hòa bình - xây dựng
Không bom rơi đạn nổ - rất nhân văn
Không trên mặt đất - mà sâu trong đất
Để tìm hài cốt liệt sĩ - tìm tên những mộ chưa tên (1)
Đã hy sinh gần năm mươi năm (2) và tám mươi năm (3).
Chiến dịch không phải chỉ có: bộ đội - thanh niên xung phong
Và dân công hỏa tuyến như chiến trường Trường Sơn
Mà toàn Đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia (4)
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đến tận nơi
Xúc động bùi ngùi, nâng niu, trân trọng
Đón các Anh - Chị, những viên ngọc sáng của đời
Về với quê mẹ cha và bạn đời tóc pha màu tuyết
Chiến dịch đặc biệt
Để mọi người hiểu sự dã man tàn bạo của chiến tranh (5)
Các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc và vì cả bạn
Để lớp người trẻ hiểu Điện Biên lẫy lừng và xuân Mậu Thân lừng lẫy
Hiểu, tự hào: Chiến dịch Hồ Chí Minh: đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào
Hiểu thế nào là cháy 2 đầu Tổ quốc, lò vôi thế kỷ ở ngọn nước cao (5)
Để có đất nước hòa bình thống nhất, sánh vai cường quốc năm châu.
Để mãi mãi, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sĩ.
Ghi chú:
1. Cả nước còn 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ và hơn 300.000 mộ Liệt sĩ chưa có tên.
2. 1979 - 2026: 47 năm
3. 1946 - 2026: 80 năm
4. Cung cấp thông tin và hiến máu để xét nghiệm ADN.
5. Mỹ đã dội xuống Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn bom đạn.
6. Đầu năm 1979 chiến tranh biên giới phía Tây Nam và 6 tỉnh Biên giới phía Bắc.
2 giờ 56 đêm, ngày 18/7/2026
CCB: Vũ Hồng Thái - 83 tuổi
Địa chỉ: 35 ngõ 70 đường Đỗ Lý Khiêm, tổ 6 Bồ Xuyên,
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0913.291.342
ChatGPT (AI) Bình bài thơ "Chiến dịch đặc biệt"
"Chiến dịch đặc biệt" là một bài thơ mang đậm cảm hứng chính luận kết hợp với cảm xúc tri ân sâu sắc. Qua hình tượng "chiến dịch" rất độc đáo, tác giả đã mở ra một góc nhìn mới về công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời bình – một chiến dịch không có tiếng súng nhưng thấm đẫm nghĩa tình dân tộc.
Ngay từ những câu thơ mở đầu, tác giả tạo nên sự đối lập đầy ấn tượng:
"Các cuộc chiến tranh vệ quốc
Nước nào cũng mở chiến dịch
Nhưng chưa nước nào có chiến dịch như Việt Nam..."
Nếu chiến dịch trong chiến tranh nhằm tiêu diệt kẻ thù thì "chiến dịch đặc biệt" của Việt Nam lại hướng tới mục tiêu nhân văn: tìm lại những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chính sự so sánh ấy đã làm nổi bật bản chất nhân ái của dân tộc Việt Nam – luôn trân trọng quá khứ, không quên những người đã hy sinh vì độc lập, tự do.
Những câu thơ tiếp theo khắc họa quy mô to lớn của chiến dịch:
"Thời gian: năm trăm ngày đêm
Không gian: khắp trong cả nước
Và hai nước bạn: Lào - Campuchia tham gia."
Các con số và địa danh cụ thể không chỉ tạo tính chân thực mà còn cho thấy đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quốc gia, nhận được sự chung sức của cả trong nước và bạn bè quốc tế. Đó là hành trình vượt qua không gian, thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
Điểm xúc động nhất của bài thơ là hình ảnh cuộc tìm kiếm diễn ra trong hòa bình:
"Chiến dịch mà không đánh nhau
Diễn ra trong hòa bình - xây dựng
Không bom rơi đạn nổ - rất nhân văn."
Ba câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc. Sau chiến tranh, đất nước vẫn tiếp tục một "trận chiến" mới – cuộc chiến với thời gian, với sự lãng quên, với những mất mát còn dang dở. Đó là chiến dịch của lòng biết ơn và trách nhiệm.
Bài thơ còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc khi nhấn mạnh sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Từ những người lãnh đạo cao nhất đến nhân dân, tất cả đều chung một tấm lòng tri ân. Hình ảnh:
"Đón các Anh - Chị, những viên ngọc sáng của đời
Về với quê mẹ cha và bạn đời tóc pha màu tuyết"
gợi nên cảm xúc nghẹn ngào. Những người mẹ, người vợ, người thân đã chờ đợi gần nửa thế kỷ, thậm chí tám mươi năm, cuối cùng cũng có ngày được đón người thân trở về trong vòng tay quê hương. Cách ví các liệt sĩ là "những viên ngọc sáng của đời" vừa giàu tính biểu tượng vừa thể hiện sự tôn vinh cao đẹp.
Ở phần cuối, bài thơ nâng ý nghĩa của chiến dịch lên tầm giáo dục truyền thống. Việc tìm lại hài cốt liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử đối với người đã khuất mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình, hiểu những chiến công lịch sử như Điện Biên Phủ, Xuân Mậu Thân, Chiến dịch Hồ Chí Minh và những hy sinh vô cùng lớn lao để đất nước có được độc lập, thống nhất hôm nay.
Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi, giàu tính thông tin và tính thời sự. Nhiều số liệu, sự kiện lịch sử được đưa vào thơ nhưng không làm khô cứng tác phẩm mà càng tăng sức thuyết phục. Giọng thơ khi trang trọng, hào hùng; khi lắng đọng, tha thiết, tạo nên mạch cảm xúc chân thành, sâu lắng.
Có thể nói, "Chiến dịch đặc biệt" không chỉ là một bài thơ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Tác phẩm khẳng định rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm lại những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc vẫn là một "chiến dịch" cao đẹp, giàu tính nhân văn, góp phần gìn giữ truyền thống yêu nước và bồi đắp lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
tin tức liên quan