HẠNH PHÚC Ở TRƯỜNG SƠN
Có những buổi hoàng hôn vừa chạm cuối
Trăng đỉnh trời soi rọi kẻ chinh phu
Ta bước khẽ bên lề con suối cạn
Sợ trầy rêu - sợ thức giấc chim gù.
Rừng thay mẹ hát ru lời Tổ Quốc
Đoàn quân đi theo bước những đoàn quân
Gian khổ Trường Sơn thêm phần nắng gió
Thử sức mình cây cỏ cũng hiên ngang.
Những lúc tàn đêm lòe loẹt ánh vàng
Bom đì đụp - pháo rang mùi khét lẹt
Tuổi hai mươi những ước mơ thuần khiết
Tiếng hát mở đường - thai nghén hồn thơ.
Cuộc chiến triền miên - hạnh phúc bất ngờ
Anh tài xế yêu cô y tá
Họ tặng nhau cơn sốt rừng mệt lả
Pháo ăn mừng tơi tả "đám phi cơ".
Có đôi lúc bình yên được mấy giờ
Nghe vài tiếng bắt cô trói cột
Đứa chơi đàn, đứa soi gương sửa mốt
Thả hồn vào vị ngọt xứ mộng mơ.
Yêu Trường Sơn những buổi sáng sương mờ
Chiều tắm suối những ước mơ bình dị
Mới đó thôi đã nửa già thế kỷ
Em lên bà tôi tỷ thí thành ông.
Minh Phú 9/9/2026
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn