SƯ ĐOÀN 471 QUA 6 NĂM THÀNH LẬP ĐÃ ĐƯỢC NHẬN DANH HIỆU
CAO QUÝ ĐƠN VỊ ANH HÙNG LLVTND VIỆT NAM
Sư đoàn 471 thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, là Sư đoàn được thành lập vào mùa mưa năm 1971, khi ấy Thiếu tướng Nguyễn An; Nguyên là phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần; Nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, Sư đoàn trưởng đầu tiên Sư đoàn 471 khi mới thành lập, ông đã viết hai câu thơ: “Ta sinh ra giữa mùa mưa vất vả./ Còn trong nôi mà rau cháo nuôi nhau…” Thế mà Sư Đoàn 471 là Sư đoàn đặc biệt trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam...
Sư đoàn vừa tròn 5 tuổi, ngày 3 tháng 6 năm 1976 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó có 13 đơn vị trực thuộc và 7 cá nhân của Sư đoàn cũng được nhận danh hiệu cao quý này.
Phát huy thành tích trong chiến đấu, bước vào giai đoạn làm kinh tế trong thời kỳ đổi mới, Sư đoàn có nhiều cán bộ, chiến sỹ lập thành tích cao, nhiều đồng chí là Doanh nhân xuất sắc làm kinh tế giỏi. Đội ngũ CCB tham gia sinh hoạt Hội Trường Sơn của Sư đoàn cũng có nhiều thành tích xuất sắc, được Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khen thưởng.
Lưu Sỹ Mùi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn có chùm thơ viết về Sư đoàn những năm tháng ở Trường Sơn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
XE VẬN TẢI TRƯỜNG SƠN
Những chiếc xe đi trong rừng bụi đỏ
Là có anh tay lái vững vàng
Xe chạy dưới mưa, xe chạy đèo ngang
Vào chiến trường, luôn giành cao năng xuất.
Xe ngụy trang bằng lá rừng che khuất
Chạy trên đường, tay lái vững vàng hơn
Tiểu đoàn xe, anh chạy đường trơn
Đường Trường Sơn anh không hề nao núng
Chuyến xe hàng, cả tư trang quân dụng
Hàng ra vào đủ chiến dịch toàn quân.
Những chuyến xe mang ý trí căm hờn
Để cho giặc sẽ trở tay không kịp
Xe của anh luôn luôn về tới đích.
Xe an toàn xe vận tải Trường Sơn.
CỰU CHIẾN BINH SƯ ĐOÀN
Là Hội viên Trường Sơn
Sư Đoàn bốn bẩy một
Nhớ lại năm bẩy mốt
Ông chiến đấu ngoan cường.
Ông ở trên chiến trường
Rà phá bom nổ chậm
Cờ đỏ ông đã cắm
Là có bom từ trường.
Đất Quảng Trị yêu thương
Chiến công trên đường Chín.
Chúng rải bom phủ kín
Nhằm chặn đường xe qua.
Đội công binh xông pha
Phá bom rất hiệu quả.
Tiểu đội ông cao cả
Được phong tặng Anh hùng.
Đây là niềm vui chung
Vinh quang của đơn vị
Ông là Người chiến sỹ
Là Bộ đội Trường Sơn.
Lưu sỹ Mùi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.