Chùm thơ viết viết về thời chinh chiến của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 10:26 22/12/2023 Lượt xem: 73
 
------------------------------------------------------------------

Chùm thơ viết viết về thời chinh chiến của Lê Vĩnh Lạc


MƯA RỪNG.

Gió cuốn đưa hồn ta lên mây
Tỉnh dậy a! Mình vẫn nằm đây
Giữ vội võng tăng tay xoa mặt
Cúi gãi hai chân vắt bám đầy

Đêm vắng trăng sao trời như mực
Muỗi reo, giun dế lại quấy rầy
Vừng đông đã rạng màn sương ảo
Đàn khỉ ôm con rít trên cây

Bất chợt Trời sầm mưa dông đến
Cứ nối tiếp nhau vất vả này
Trời đất chuyển rung mưa như thác
Nước trắng nền rừng ứ lại đầy

Đằng đông đã rạng Trời xanh lại
Rừng trải thảm vàng đẹp ngất ngây
Ấy cảnh mưa rừng là thế đấy
Mấy ai chứng kiến được cảnh này
Lê Vĩnh Lạc



NHỮNG NGÀY BƯƠN TRẢI

Mấy năm lăn lộn trên đất người
Bước chân in dấu khắp mọi nơi
Khi buồn ôm chén men nồng nặc
Lúc xem Ong Bướm gẹo nhau chơi

Nhớ nhất những ngày đông giá rét
Chăn mỏng môt manh núp gầm Trời
Vén màn hé mắt nhìn đêm trắng
Chép miệng hàm nhai nuốt sương rơi

Ngày tháng trôi đi diễn đều đặn
Cơn đau cơn sốt giã tơi bời
Những ngày rảnh rỗi trên đất khách
Lưng đeo, gậy chống du lịch Đồi

Tết đến thịt rang bày mâm đất
Mỗi thằng thay rượu bát nước sôi
Cũng chụm cũng hô nào năng cốc
Mỡ lợn sơ đầy bóng đôi môi

Cuộc đời lính chiến là thế đấy
Thấm thoát trôi đi chục năm Trời
Tháng tháng năm nam đều thế cả
Ký ức ghi sâu cả cuộc đời !!!

Lê Vĩnh Lạc.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan