"Đường qua đèo" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:27 06/01/2024 Lượt xem: 105
ĐƯỜNG QUA ĐÈO
 
 Đường vòng lưng núi qua đèo.
 Gặp nhau đồng đội gieo neo "Cổng Trời "
Nắng xuân rực rỡ hoa cười.
 Bên kia núi vẫn bời bời gió mưa... 
 
 Hành quân cơm vắt ăn trưa.
 Chia nhau mẩu thuốc khói đưa xanh tình.
Trường Sơn bom đạn ùng ình. 
Đã mơ trống hội sân đình ca reo...
 
 Đường cua vách núi cheo neo.
 Vọng ngân tiếng hát ấm chiều mưa dông.
Tuổi xanh mởn má tươi hồng 
San đường xẻ núi ngầm sông bắc cầu. 
 
Đường thông đi đến tuyến đầu 
Đoàn xe lăn bánh ngầm sâu rừng già
Chiến trường thương nhớ quê ta 
Mắt mờ chân chậm mẹ cha tảo tần. 
 
Lòng con xa cũng như gần.
 Chỉ mong được biếu canh cần mẹ cha...
Bước chân xuôi ngược vào ra.
 Trường Sơn điệp khúc bài ca quân hành. 
 
Mộng mơ non nước tươi xanh.
 Quê hương xuân thắm ngọt lành tỏa hương...
 Đường quân khói lửa sương vương. 
Có ngôi sao sáng trên đường ta đi.
 
Mây hồng ngỡ tưởng 
                 Quốc Kỳ 
Tung bay phơi phới...
                 ta đi dưới cờ... 

 
 
(Mùa khô 1972)
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan