Ngày đầu năm - Thơ: Phan Vĩnh Điển
Ngày đăng:
09:50 10/01/2024
Lượt xem:
204
NGÀY ĐẦU NĂM
Ngày đầu năm tôi về thăm mẹ
Bên dòng sông Hồng yêu thương gắn bó
Ru tuổi thơ tôi những chiều hè oi ả
Đắm mình trong dòng nước ngọt lành
Nhớ ngày xưa trốn mẹ ra sông tắm
Dồn nhau trong bãi mía, thủng bàn chân
Vẫn không sợ, dù vết thương đau lắm
Ôi tuổi thơ ơi, sao trong sáng vô ngần…
Đi dọc con sông, nhớ rộng dài đất nước
Nhớ bạn bè xưa cùng nghịch cát, tắm sông
Nay mỗi đứa một chân trời, góc bể
Vẫn nhớ về nhau những năm tháng học trò
Nhớ người bạn năm xưa vắn số
Sớm ra đi làm bạn với Thuỷ Tề
Nhớ tiệc sinh Nhật, bạn mừng tôi ngày đó
Vài chiếc bánh quy với viên kẹo nhỏ
Mà làm tôi cảm động nhớ suốt đời
Nhớ đồng đội trên chiến trường năm ấy
Đàn giỏi, hát hay sao sớm phải hy sinh?
Ngày đầu năm, ôi bao điều trăn trở
Mong hạnh phúc ngọt lành đến với mỗi người dân…
Phú Thọ, ngày 01/1/2024
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan