Chùm thơ của hội viên Chi Hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng

Ngày đăng: 09:24 15/01/2024 Lượt xem: 125
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN
CHI HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN ĐÀ NẴNG

 
          Dù chỉ mới được thành lập vào tháng 12 năm 2023, nhưng Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng đã có những hoạt động khá sôi động. Nhiều hội viên đã tích cực sáng tác và gửi bài về trang của Chi hội. Xin trân trọng giới thiệu với trang VHNT Trường Sơn Việt nam chùm thơ của một số thành viên mới. Hy vọng trong tương lai gần, các tác giả này sẽ trở thành hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
            (Biên tập và giới thiệu: Đỗ Ngọc Thứ - Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.)
 
CHÈ RỪNG
Trường Sơn chỉ có chè rừng
Ngát thơm hương vị, ngọt từng bờ môi
Trăng khuya lấp ló núi đồi
Dáng ai tha thướt nhớ người trong mơ
Hương chè dịu ngọt nên thơ
Tóc em trải mượt lòng ngơ ngẩn lòng
Trường Sơn bát ngát chập trùng
Gió đưa hương thoảng mà lòng thêm say
Bao năm cảnh vật đổi thay
Bồi hồi nhớ lại những ngày bên nhau
Thủy chung son sắt trước sau
Một lòng theo Đảng nặng sâu ân tình
Về Trường Sơn hái quả sim
Chung vui uống bát chè rừng năm xưa
“Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình” *
Nhớ Trường Sơn nặng nghĩa tình
Hương chè theo mãi chúng mình hôm nay./.

Lê Minh Kỳ. 435/17 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
-----------------------------------------------------
* Thơ Tố Hữu
 
GỬI THỢ CẦU XUÂN SƠN
Ba mươi năm chưa trở lại
Một chiều giã biệt bến Xuân Sơn
Bom chưa ngớt con đường qua lèn Bạc
Phía người đi dốc ngược, đường trơn.
 
Đâu mỏ đá bên đường em đưa tiễn
Bao người về con đường đứng chơ vơ*
Như chưa có môt thời đạn lửa
B-52 tọa độ từng giờ.
 
Vườn lổn nhổn bom bi như ổi rụng
Bom ngàn cân rình rập dưới tầng sâu
Cầu ta dựng từ lòng đất mẹ
Nhịp vươn dài qua năm tháng gian lao.
 
Anh ngã xuống trên dòng sông sóng vỗ
Tiếng búa còn vang trong nhịp hát bây giờ
Đường Quyết Thắng bìa rừng em nằm lại
Hoa mua rừng tím sẫm lối Phong Nha.
 
Người về hôm nay đâu phải người ngày ấy
Đất nước hồi sinh nuôi lớn lớp anh hùng
Cầu lại mọc nơi con phà đứng đợi
Đây nơi bắt đầu của dãy Trường Sơn./.

Trịnh Ngọc Dự - Đà Nẵng
 
CHIỀU VU GIA
Không có bạn nằm đây
Mình không về Đại Lộc
Mượt mà xanh ruộng bắp
Phù sa hồng chân mây.
 
Vu Gia ơi Vu Gia
Chảy vào bao vùng đất
Bồn chồn tiếng chim hót
Chao nghiêng một khoảng trời.
 
Chiều ấy bạn không về
Cùng hai người lính trẻ
Phía bờ sông súng nổ
Vỡ từng mảng hoàng hôn.
 
Tất cả chỉ vậy thôi
Một chiều buồn nghiệt ngã
Và…bạn đị, đi mãi
Vu Gia ơi Vu Gia!
 
Tôi gọi tên dòng sông
Mà lòng đau muối xát
Tôi gọi tên bạn tôi
Mà lệ vương khóe mắt.
 
Dòng sông mang phù sa
Hắt lên hoàng hôn đỏ
Vuông đất bạn giữa trời
Vu Gia xanh màu cỏ./.

Nguyễn Văn Tám- Đà Nẵng
 
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ
Rộn rã quân hành dục bước đi
Miền Nam vẫy gọi đắn đo gì
Băng rừng xẻ núi trai nào ngại
Lấp hố thông đường gái quản chi.
Đạn nổ bom rền đâu có sợ
Ngày mưa tháng nẵng vẫn kiên trì
Không ngừng mở tuyến vào chi viện
Một thuở Trường Sơn mãi khắc ghi./.

Thanh Hà – Đà Nẵng

tin tức liên quan