Đáp án thơ "Đố vui" của Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 06:28 27/01/2024 Lượt xem: 64
------------------------
 
       Ngày 23 tháng 01 năm 2023, Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại thành phố Đà Nẵng đã có bài thơ ĐỐ VUI... Nay tác giả chia sẻ đáp án cùng bạn thơ và bạn đọc Trường Sơn
       Xin trân trọng giới thiệu 

ĐỐ VUI (2)

Cỏ gì gợi nhớ mật ong
Con gì có một tấm lòng dài ghê
Món gì má ghiền nhất nè
Thứ gì chỉ có một đi không về
Con gì chỉ khen không chê
Con gì lội ruộng chẳng hề qua sông
Cái gì bụng nước da đồng
Con gì nhỏ xíu mà thông minh nhiều
Lần này đố chỉ bấy nhiêu
Trình làng trình xóm cùng tiêu khiển nè,


Đà Nẵng 23/1/2024.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


ĐÁP ÁN

Cỏ tên GẤU nhớ mật ong
Con SÔNG có một tấm lòng dài ghê
MIẾN GÀ má ghiền nhất nè
THỜI GIAN chỉ có một đi không về
CON TỐT chỉ khen không chê
TƯỢNG băng “điền - ruộng”, chẳng hề qua sông
NỒI ĐỒNG nấu nước, vỏ đồng
Người hỏi “Ý KIẾN”, KIẾN thông minh à!
Tám câu đã giải rồi nha
Mong được tặng quà khoe với làng “Phây”.
 

Hồ Văn Chi
 
tin tức liên quan