Có một Cao Đức anh hùng - Thơ: Lê Ba

Ngày đăng: 07:49 07/02/2024 Lượt xem: 48
   CÓ MỘT CAO ĐỨC ANH HÙNG
               Kính tặng Đảng bộ và nhân dân xã Cao Đức 
 
Có một Cao Đức anh hùng địa linh
Nhìn ra Lục Đầu Giang sóng gió
Có đền thờ Tướng quân Cao Lỗ
Ngày đêm nghi ngút khói hương
Có một Cao Đức chiến trường
Quân reo vang lời Sát Thát
Tinh kỳ rợp bến Bình Than
Có một Bãi Nguyệt Bàn - Đền Tam trấn trạch
Có một Cao Đức minh bạch
Tận trung tận hiếu tới cùng
Một hiền nhân Kênh Phố họ Trần
Được thờ trong đền Cố Lê (*)
Có một Cao Đức lao động say mê
Bãi đồng ngô lúa xanh tươi
Bốn mùa sóng vỗ yên vui
Rạng danh truyền thống sáng ngời./.
 

                     Lê Ba
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình – Bắc Ninh
               Hội viên VHNT Trường Sơn


(Di tích đền Cố Lê hay "Cố Lê tiết nghĩa từ" là một ngôi đền cổ được xây dựng trong thời gian trị vì của vua Tự Đức (1848-1883) trên địa phận phường Thuỵ Chương, huyện Vĩnh Thuận (nay là số 3 ngõ 124 đường Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội). Ngôi đền bắt đầu được xây dựng vào năm Đinh Tị (1857) và hoàn thành vào năm Canh Thân (1860). Năm 2019, đền được trao bằng di tích lịch sử cấp thành phố)

tin tức liên quan