Thơ xuân của Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 09:43 09/02/2024 Lượt xem: 66
------------------------

Thơ xuân của Lê Ngọc Thiện

TẾT QUÊ
 
Rộn rã xuân về én liệng chao
Bụi sương điểm xuyết cánh mai đào
Bánh chưng nếp ruộng...giò ra chợ
Rau sạch trong vườn...cá dưới ao
Đầu ngõ cúc vàng khoe sắc thắm
Cuối sân lan tím dấu hương trào
Cây nêu trước cửa vui cùng gió
Đón tết Giáp Thìn dạ xuyến xao
 

(Lập xuân 2024)
 

NỖI NIỀM THÁNG CHẠP
 
Tháng chạp dần trôi em có thấy không
Trời sụt sùi giăng mưa trùm xóm nhỏ
Trong se lạnh chỉ thì thầm tiếng gió
Đã tàn đông xuân đợi trước hiên nhà
 
Bươn chải dòng đời ở tận miền xa
Tháng chạp chạnh lòng nhớ về quê mẹ
Đã trải qua bao mùa đông quạnh quẽ 
Vẫn vẹn nguyên hơi ấm của quê mình
 
Hàng cây khẳng khiu trước gió lặng thinh
Nơi tuổi thơ gửi vào bao thương nhớ 
Những trưa hè...những đêm trăng sáng tỏ
Tiếng võng đưa mẹ ru đến nao lòng
 
Bếp lửa hồng trong giá lạnh cuối đông
Bắp ngô nướng chia cho nhau từng hạt
Nồi bánh chưng sôi tỏa hương thơm ngát
Nằm chực chờ chiếc bánh nhỏ cha trao
 
Cây nêu trước sân...cây quất...cành đào
Quần áo mới đi khoe ba ngày tết
Đêm giao thừa tranh nhau tìm pháo lép
Để sáng ra cùng tụ tập nổ chơi
 
Ngày xưa ơi... Dẫu vĩnh viễn qua rồi 
Chỉ đọng lại trong ta đầy nỗi nhớ 
Nơi "chôn nhau" và tuổi thơ một thuở
Lại hiện về chiều tháng chạp xa quê.
 

Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa

 
tin tức liên quan