Nhớ Tết ngày xưa

Ngày đăng: 06:16 12/02/2024 Lượt xem: 96
NHỚ TẾT NGÀY XƯA
Nhớ những ngày xưa mong ngóng Tết
Ở nơi sơ tán, giữa rừng xanh
Trời thì rét buốt, mưa lất phất
Vẫn đứng đầu thôn, đón mẹ về
Hôm nay là sáng ba mươi Tết
Mẹ đi chợ sắm Tết cho cả nhà
Mong mẹ mua cho manh áo mới
Để ngày xuân đi khoe xóm giềng…
Nhớ tối hôm qua, xem gói bánh
Mẹ gói cho chiếc bánh chưng con
Mừng lắm, mong sao bánh nhanh chín
Chiếc bánh ngon lành, mong đợi cả năm
Thức trắng thâu đêm canh luộc bánh
Cùng cô hàng xóm má ửng hồng
Cùng nhau nướng sắn, trời đừng sáng
Để thêm dền miếng bánh chưng xanh…
Mong sáng mùng một, mẹ mừng tuổi
Được một hào thôi, là to lắm
Đổi ra tiền xu cùng bạn bè, chơi đáo
Là niềm vui ngày Tết, của tuổi thơ
Nay đi gần hết cuộc đời, sao vẫn nhớ
Về những ngày xưa, tuy gian khó
Nhưng lại thương nhau như ruột thịt
Bạn bè ơi ? Nhớ mãi Tết ngày xưa…
Đêm mùng một Tết Giáp Thìn

Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan