Chùm thơ Xuân Giáp Thìn của Chu Kim Hương

Ngày đăng: 08:49 14/02/2024 Lượt xem: 86
------------------------

Chùm thơ Xuân Giáp Thìn của Chu Kim Hương
 
CHÚC XUÂN
 
Giáp thìn khỏa bút dệt vần thơ
Đón những niềm vui mộng ước chờ
Rộn rã XUÂN về theo cánh én
Tâm hồn rộng mở thỏa niềm mơ
 
Pháo nổ ngàn bông rạng đất trời
Muôn ngàn cảm xúc rộn ràng khơi
XUÂN nhè nhẹ giục nhành hoa vẫy
Gió khẽ khàng ru khúc nhạc mời
 
Tươi ngời óng ả quá nàng XUÂN
Gọi những chồi non hé nở dần
Đọng cánh hoa cười khoe nụ biếc
Tưng bừng đón tết lộc đầy sân
 
Trang đài quyến rũ thế nàng XUÂN
Rạng rỡ vườn thơ đẹp bội phần
Gọi những thi nhân cùng chắp bút
Tưng bừng nhộn nhịp áng thơ ngân.
 


XUÂN ĐẤT TỔ

Nắng XUÂN tỏa sắc vàng tươi
Lộc XUÂN biêng biếc ngọt lời thi nhân
Hương XUÂN dịu ngọt trong ngần
Tình XUÂN kết nối thơ ngân dạt dào
 
XUÂN về cảm xúc chênh chao
XUÂN nồng hương sắc đan vào lời yêu
Trời XUÂN hứa hẹn bao điều
Dáng XUÂN lả lướt yêu kiều trước sân
 
Thơ XUÂN lắng đọng ngọt vần
Vườn XUÂN óng ả thanh tân sáng ngời
Chúa XUÂN dạo gót muôn nơi
Du XUÂN phấn khởi lòng người vui tươi
 
Gửi tình trong đó XUÂN ơi…
Trào dâng cảm xúc cuộc đời thêm XUÂN.
 
 

TÌNH XUÂN
 
Nắng hồng tươi tỏa hương sắc ngọt mềm
Em đã thấy xuân bên thềm óng ả
Xua tan hết tiết mùa đông lạnh giá
Vẻ trang đài mang cả nét đan thanh
 
Gió nhẹ đưa như hơi thở ngọt lành
Bao chồi nụ long lanh khoe sắc mới
Cả đất nước trong niềm vui phơi phới
Khắp nẻo đường hồ hởi đón xuân sang
 
Anh có nghe trong tiếng gió dịu dàng
Tình xuân nhú đang mơ màng nồng ấm
Xuân dịu ngọt trên môi mềm thấm đẫm
Hương tình dâng ngây ngất giữa đất trời
 
Xuân đã về trên khắp cả mọi nơi
Em đã thấy nụ cười anh rạng rỡ
Ly rượu ấm cho niềm vui rộng mở
Trái tim hồng rạo rực trước tình xuân.
 

Chu Kim Hương (Hoa Ban trắng)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Phú Thọ

 
tin tức liên quan