Thơ Phạm Cao Phong, TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 08:25 21/02/2024 Lượt xem: 34
Thơ Phạm Cao Phong, TP Hồ Chí Minh

MƠ NGÀY VỀ HÀ NỘI

Rồi một ngày ta trở về Hà Nội
Để lang thang ngày tháng cũ bồi hồi.
Để mơ tưởng biết bao điều chân thật
Giữa tim người tiếng vọng ở xa xôi!
 
Ngã Tư Vọng hả hê chiều đồng vọng
Ta cùng ngồi tàu điện để rong chơi.
Nghe leng keng tiếng chuông reo bến đợi
Mềm mỏng chưa, lời quen thuộc chào mời!
 
Ta đã có mười năm ở Hà Nội!
Để vơi đầy khắc khoải những tháng năm.
Ta trú ngụ nơi căn phòng bé nhỏ
Còn nhớ chăng, hơi ấm chỗ ta nằm?
 
Ôi mười năm! Thầm thì bao kỷ niệm
Bạn bè ơi! Bao khó nhọc trong đời.
Ta lan man nỗi vui buồn một thuở
Lâu lắm rồi! thương nhớ Hà Nội ơi!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/02/2024
 PHẠM CAO PHONG

 
 

VẪN CÓ MỘT SÀI GÒN NHƯ THẾ !

Với Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng
Có một thời: “SÀI GÒN – HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG!”
Là dòng đời không bao giờ ngơi nghỉ
Giữa Sài Gòn vẫn có một dòng sông!
 
Cũng bởi vì: Sài Gòn luôn có chỗ
Sự sẻ chia cho tất cả mọi người.
Trong cuộc mưu sinh tối ngày vội vã
Quên nhọc nhằn, xởi lởi nụ cười tươi!
 
Xin đừng vội khen: Sài Gòn đẹp lắm!
Đừng chê bôi Sài Gòn xấu thiệt mà?
Hãy cứ sống và tự mình cảm nhận
Người Sài Gòn luôn thích hát tình ca!
 
Thì vẫn có một Sài Gòn như thế!
Hơn ba trăm năm chung thủy, mặn mòi.
Đầy ắp nghĩa tình qua ngàn dâu bể
Tháng năm này! Người thử nghĩ mà coi?...


TP. Hồ Chí Minh ngày 17/02/2024
PHẠM CAO PHONG
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan