"Cái mùi khói bếp về đâu..." - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 05:35 24/02/2024 Lượt xem: 51

CÁI MÙI KHÓI BẾP VỀ ĐÂU...
 
Về đâu, về đâu, về đâu
Cái mùi khói bếp từ lâu vắng rồi
Mẹ ta cũng đã mây trời
Ai ru củi lửa đầy vơi bập bùng
 
Dấu xưa hiện giữa muôn trùng
Nhóm lên nỗi nhớ mung lung ùa vào
Xa xăm đến thế rồi sao
Cớ chi tôi cứ nao nao khói chiều!
 
Mẹ ngồi bên cạnh nồi niêu
Mắt cười với những canh riêu, cà giòn
Í a í ới chồng con
Bát đưa, bát xới vẹt mòn hoàng hôn
 
Mái tranh vạt khói chờn vờn
Cái màu lam ấy còn thơm mùi làng
Lẫn vào bát ngát mênh mang
Một thời khói bếp nhẹ nhàng bay lên
 
Trách gì người đã lãng quên
Ta vu vơ khói trong biền biệt xa
Tỏ mờ năm tháng đi qua
Còn vương mùi khói bếp nhà sớm hôm...


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan