Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bác sỹ - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn – Nguyễn Tất Đình Vân
Ngày đăng:
02:21 26/02/2024
Lượt xem:
152
Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bác sỹ -
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn – Nguyễn Tất Đình Vân
CHẮT CHIU GIỌT SỐNG
Về quê bóng đã xế chièu
Sau bao năm tháng, bao điều khát khao
Cùng bên đồng đội chiến hào
Mảnh bom găm thịt, đạn cào máu rơi
Buồn vui dựng nghiệp xây đời
" thầy thuốc ưu tú " người người yêu tin
Gửi hồn vào những nhịp tim
Đa đoan cũng lắm nổi chìm nhân gian
Bâng khuâng xao xuyến hân hoan
Về quê cha mẹ chứa chan tình người
Lời ca Quan Họ muôn đời
Mái đình cong vút vợi vời mây xanh
Khuyên con bào cháu học hành
Hội người cao tuổi thêu tranh đất trời
Yêu quê đất nước con người
Chắt chiu giọt sống cho đời thêm xuân ...
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Rưng rưng " Tổ Quốc ghi công "
Mẹ ngồi trầm tĩnh mẹ không nói lời
Chân chim đuôi mắt giọt rơi
Ướt nhòa đôi mắt , rối bời tóc sương
Ruột gan từng khúc nhớ thương
Từ ngày con mẹ chiến trường đã lâu
Trường Sơn chiến đấu tuyến đầu
Hòa bình ở lại rừng sâu không về...
Mẹ ơi còn có làng quê
Có con đồng đội , bạn bè sắt son
Nước nhà ghi nhớ công ơn
Chăm lo cho mẹ vẫn còn chúng con
Công ơn của mẹ " vuông -tròn " *
Bảo vệ Tổ Quốc hiến con của mình
Xây dựng non nước giầu xinh
Tinh thần vật chất nghĩa tình mẹ dâng
Cho dù muôn nỗi bâng khuâng
Nén đau mẹ để quê hương tiếng cười
Mùa xuân non nước đời đời
Nước nhà thống nhất đất trời nở hoa...
------------------------------------------------------------------
( *Vuông- tròn ý theo truyền thuyết bánh chưng bánh dày biểu tượng Đất và Trời . )
tin tức liên quan