Vòng tròn bất tử...Chùm thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 11:05 14/03/2024 Lượt xem: 46
    VÒNG TRÒN BẤT TỬ

Chiều mười ba tháng ba tám tám (1988)
Tầu HQ604* đến bãi đá Gạc Ma
Thả neo đậu biển nhập nhoà trắng xoá
Hoàng hôn buông nước rút đảo hiện dần

Lính công binh với dao xây, cuốc xẻng mình trần
Khuân vác vật liệu xi măng lên xây đảo
Bình minh gọi nước lên…chân đi lạo xạo
Xây trụ cột cờ cũng vừa vặn tạm xong…

Ông mặt trời chưa ló đằng đông
Bỗng tầu giặc bủa vây kín đảo
Chúng gào thét xông vào thô bạo
Rằng đảo này là của chúng tao (TQ)

Rồi dùng loa công suất lớn thét gào
Ta không chịu nó nhăm nhe tay súng
Lính Gạc Ma không hề nao núng
Đứng sát bên nhau bảo vệ cột cờ

Súng đã nổ...nào ai có thể ngờ
Anh ngã xuống máu đỏ loang trên đảo
Những chàng trai kiên trung bất khuất
Sáu mươi tư cột mốc bằng người...

Vẫn hiên ngang một tấc không rời
Thành vòng tròn bất tử...Gạc Ma ơi!…

* Tầu HQ 604 đươc phong tăng danh hiệu Anh Hùng!


          ĐÓN BẠN

Bạn của tôi nằm lại giữa Trường Sơn
Gần bản Đông... tỉnh Xa Va Na Khẹt
Giữa mùa khô nắng nung cháy khét
Gói ghém trong tăng võng vậy thôi…

Chiến tranh lùi xa bỗng thấy bồi hồi
Nhớ nhau quá...đã về chưa hả bạn
Giữa Trường Sơn mưa bom bão đạn
Cái chết cận kề rất đỗi thương nhau

Trường Sơn nay còn dấu vết gì đâu
Chỉ nhớ chỗ mày nằm có vài cục đá
Thế mà nay đi tìm tá hoả
Đã mấy ngày…may thấy đúng, đây rồi

Thịt xương đâu sao toàn đất mày ơi
Lòng nhói buốt lệ cứ lăn lã chã
Gói cả đất tao mang về tất cả
Cho vào ba lô rồi cõng nhau về

Rừng Trường Sơn lắm suối nhiều khe
Ra đường chính về quê hỡi bạn
Nước mắt mẹ giờ đây đã cạn
Khóc thương nhiều mày có biết hay không…?
 

      ÂN NHÂN

Trong chuyến đi công tác
Vào bến xe Gia Lâm
Giật mình nghe tiếng "rầm"
Xe tông cô gái trẻ*

Bỏ mặc người vừa té
Hắn rú ga chuồn rồi
Chỉ còn mình em thôi
Xỉu luôn...sùi bọt mép

Mọi người nhìn thấy khiếp
Chắc con nghiện đây rồi
Máu chẩy mặc vậy thôi
Không ai dám băng bó…

Sợ tai bay vạ gió
Anh cứu giúp nhiệt tình
Nhưng chỉ có một mình
Đành bế đưa vào viện

Gặp ngay người lương thiện
Cho hai người lên xe
Rú ga chạy re re
Viện Đức Giang cứu chữa…

Vội không ở được nữa
Địa chỉ không ai hay
Đi tìm khắp đó đây
Nhưng ân nhân không thấy

Anh bộ đội năm ấy
Ở Tổng Cục Hậu Cần
Trung tá Đào Thu Đồng
Một quân nhân đáng kính!…


*Lê Thị Lệ sinh viên, quê ở Yên Dũng Bắc Giang. Bị bệnh động kinh run và sùi bọt mép… nên mọi người sợ không dám giúp! Sau khi ra viên từ đó bệnh đông kinh cũng không còn nữa…



                          Phạm Huy Liệu
         Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên Đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559

 


tin tức liên quan