Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 06:27 07/04/2024 Lượt xem: 86
Thơ Nguyễn Viết Lợi

ĐA ĐOAN

Lội chiều
quảy một chút duyên
Ta về bỏ mối
truân chuyên chợ làng.
Có cô
hàng xén đi ngang
Rủ rê theo nàng
đi xuống hội xuân.
Ta đành
say nắng bồ quân
Đa đoan bỏ chợ
theo chân cô nàng.

 

QUA MIỀN LỤC BÁT

Chiều chiều qua chốn bồng lai
Xe bon, gió lộng, đò ai xuôi dòng
Cầu Hội Thống, mới hợp long
Níu chân du khách cuối dòng Lam Giang.
Song Ngư vẻ đẹp ngỡ ngàng
Xuân Song, Xuân Phổ xóm làng nên thơ
Nhịp cầu nối những ước mơ
Gieo mầm hạnh phúc đôi bờ sông quê.
Câu thương kết nối lời thề
Phường chài, phường vải chân quê cháy lòng
Một miền cửa bể mênh mông
Ca dao, lục bát phải lòng dân ca.
 

Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nghệ An


tin tức liên quan