"Làng tôi" - Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 07:06 09/04/2024 Lượt xem: 48
LÀNG TÔI
 
Nép mình bên lũy tre xanh
Bao đời chiu chắt để thành... Làng tôi
Cùng chung mạch nước giếng khơi
Nên no đói vẫn ấm lời thương yêu
Lời ru ai oán thân Kiều
Sắn khoai thơm cả những chiều mưa rơi
Đường làng rơm rạ ai phơi
Điệu chèo em hát làm tôi chạnh lòng
Mẹ cha cõng nắng trên đồng
Bán mồ hôi để mua đồng bánh đa
Có làn gió mới thổi qua
Cây đa, bến nước bỗng ra phố rồi
Còn đâu cái giậu mồng tơi
Đom đóm thắp sáng cho tôi gặp nàng
Hôm nay tôi trở về làng
Bờ tre, rặng duối... ai mang đâu rồi?
Khẽ khàng tôi gọi...Làng ơi!
Chỉ nghe tiếng giọt mưa rơi...Ướt chiều./.

 

Đỗ Ngọc Thứ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Đà Nẵng


tin tức liên quan