"Tháng tư nhớ đồng đội" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 01:06 11/04/2024 Lượt xem: 32
THÁNG TƯ NHỚ ĐỒNG ĐỘI
 
Mỗi tháng tư tôi lại viết vần thơ
Chào kỷ niệm nhưng lòng buồn biết mấy
Mỗi tháng tư ở trong tôi lại thấy
Nhớ rất nhiều bè bạn đã hy sinh
 
Mừng mốc son ngày thống nhất hoà bình
Nhưng sâu thẳm một tình thương đồng đội
Vui Tổ Quốc nay đã thay màu mới
Lại nhớ nhiều bao người đã hy sinh
 
Nơi tháng năm họ chẳng sống cho mình
Chỉ mải miết với một thời chinh chiến
Ai nhớ, ai quên những ngày Nam tiến
Dép vẹt mòn trên sỏi đá Trường Sơn
 
Tuổi hai mươi hừng hực lửa căm hờn
Mang sức trẻ lao vào nơi bom đạn
Kẻ còn sống mất đi bao bè bạn
Người không về mãi dang dở tuổi xuân
 
Đồng đội đi thân xác vẫn trong ngần
Đời mặn nhạt chưa một lần nếm trải
Bước quân hành cứ ngày đêm mê mải
Mang dấu chân in khắp mọi ngả đường
 
Dám dầm mình trong bom đạn gió sương
Đời thấy đẹp nơi chiến trường nóng bỏng
Ai biết ai không đoàn quân Giải Phóng
Bao nhiêu người nằm lại với rừng xanh
 
Bao xác thân ngã xuống chẳng nguyên lành
Bao đồng đội máu xương hoà đất mẹ
Nơi sống chết cứ kiên cường mạnh mẽ
Nguyện một lòng vì thống nhất Non Sông
 
Kệ hiểm nguy mặc gian khổ chất chồng
Mặc cái chết rình rập từng giây phút
Bao người ngã hơi thở không kịp trút
Bao xác thân tan vụn dưới bom thù
 
Cái nhớ ùa về ở mỗi tháng tư
Để người sống nhớ thương người đã ngã
Những đồng đội chung một thời vất vả
Chung gian lao trong nhịp bước quân hành
 
Cùng mải mê nơi khói lửa chiến tranh
Ngày thống nhất chẳng bao giờ về nữa
Nơi chiến trận từng bên nhau chia lửa
Lúc yên bình lại mãi cách xa nhau...



Tây Ninh ngày 08/4/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan